Em chào các anh chị!


Em sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng đối với Hội An em luôn có một cảm giác gì đó rất thân thuộc như mình đã từng thuộc về nơi đây trong quá khứ.


Những năm gần đây em cũng có nhiều chuyện buồn phải suy nghĩ nên cũng muốn thay đổi cuộc sống, đi đến một nơi mới để làm lại cuộc đời dù rất yêu HN. Em học trường Mỹ thuật Công Nghiệp ra, chuyên ngành thiết kế Đồ Hoạ.


Xin các bố mẹ ở Đà Nẵng, Hội An tư vấn giúp em nếu về đó sống thì mức thu nhập bao nhiêu là đủ. Thuê nhà có khó và đắt đỏ không ạ?


Công việc thì em có thể làm đúng chuyên ngành thiết kế hoặc tổ chức sự kiện, vẽ tranh, hoặc mở cửa hàng ăn uống, quần áo ( số vốn nhỏ thôi ạ) ở đấy được không ạ?


Em mong nhận được góp ý của các bố mẹ. Em xin cảm ơn!