Chị của 1 người bạn mình lúc mang thai được 8 tháng thì trượt té, đưa cấp cứu ở TD, sau đó chị sinh được 1 bé trai 1,8kg, lúc sinh ra bé bình thường (nghe bạn mình nói vậy), nhưng vì nhẹ cân và còn thiếu ngày tháng nên đưa xuống phòng dưỡng nhi, còn chị bạn mình được xuất viện sau đó khoảng 3 ngày, đến ngày 29 Tết thì bạn mình được bệnh viện thông báo là bé yếu lắm rồi, bạn mình xuống ngay lập tức và 30 tết thì bé mất.


Đến nay chị của bạn mình vẫn chưa biết bé mất nhưng chị hay khóc rồi nói những câu nghe rất não lòng :Crying: ,mình nghe mà rất đau xót, mình nói với bạn mình là hãy xin 1 em bé khác cho chị và giữ bí mật này, vì mình cũng là 1 người mẹ và con mình lúc sinh ra bé bị ngạt, không khóc và phải ở dưỡng nhi cả tuần, mình đã trải qua tâm trạng lo sợ mất con nên mình sợ chị ấy sẽ chịu k nổi cú sốc này ( mẹ bạn mình đã mất, chị ấy thì đã lớn tuổi và chị đã mang thai với 1 người đàn ông với ước muốn chỉ cần 1 đứa con thôi, bạn mình thì lại là đàn ông nên k ai chia sẻ được hết), bạn mình thì mới đầu nó cũng đồng ý, sau đó thì nó lại ngần ngại, cứ nói là k biết xin ở đâu, mình tức quá mà k biết phải làm sao, mình rất sợ chị ấy mà biết thì sẽ k chịu đựng nổi, xin mọi người cho mình ý kiến với, có nên xin con nuôi con chị ấy k hay phải làm sao, mình rối trí quá.