Em mở topic này để cùng các mẹ bàn luận về việc xem bói đầu năm ạ!


Em đọc trên mạng thấy rất nhiều mẹ bàn luận về việc đi xem bói bị lừa tiền, cô đồng thầy đồng nói không đúng mà vẫn lấy tiền, rồi làm lễ này nọ...


Thực ra, cá nhân em, ngày xưa em cũng không tin những chuyện này lắm, đầu năm e cũng đi xem bói cho vui theo phòng trào thôi... Nhưng rồi em thấy rất hợp với 1 cô đồng trẻ, lần đầu đến nhà cô, em thấy cô ấy phán về em và chồng em rất chuẩn, mọi việc cô dự liệu từ đầu năm, đến cuối năm em ngẫm lại thì thấy rất đúng... cô đồng làm việc đúng theo chữ TÂM, tức là không yêu cầu mình bỏ tiền ra, chỉ cần mình cần là cô sẽ xem giúp, thấy j cô nói nấy, ai muốn đến đó xem và làm j tất cả đều là tùy tâm... Tuy nhiên, khi đó e vẫn nửa tin nửa ngờ...


Sau này, trong 1 lần đi lễ cùng cô và mọi người (Thực ra em đi cùng là đi chơi thôi chứ có biết lễ bái j đâu :D) , em đã gặp 1 việc hết sức bất ngờ... Nếu không phải là vận vào chính em thì em vẫn nghĩ là họ diễn trò... Lần đó, e đi đền trên Đông Cuông, bất chợt em thấy mình rất muốn khóc, và rồi cứ từ từ gào khóc rất to, miệng nói ra những câu mà không phải mình muốn nói, tay chân không theo ý em nữa... Đến khi cô đồng nói e mới biết em bị 1 cậu bé nhập vào... Thế là cô đồng dẫn em vào xin Mẫu, thì cậu bé - (tức em) ngoan ngoãn nghe theo... Rồi sau đó khi cậu xuất ra, e thấy người khá mỏi, em lên xe ôtô ngủ 1 giấc dài và khi tỉnh dậy thì lại khỏe mạnh bình thường... Hôm đó cô đồng nói với em là bình thường vong nhập vào người thường sẽ không biết j cả, nhưng em vẫn thấy rất rõ, nhìn thấy mọi người xung quanh, chỉ có điều không điều khiển được mình thôi... :D sau khi xem xét, thì cô nói rằng, e có căn đồng số lính (từ trước đến giờ em đi xem bói, không ai xem được cho em cả, đều bảo em ko vấn đề j). Mà thú thật với các mẹ, từ sau ngày đó, nhiều khi đi trên đường, em không tin vào mắt mình nữa.... Em nhìn thấy nhiều điều mà người khác không thấy, nghe thấy nhiều điều mà người khác không nghe thấy... Đến bây giờ em mới có dịp kiểm chứng lời của cô đồng nói, đúng thật là lúc ngồi cạnh cô đồng, em nghe thấy có người nào đó nói 1 chuyện j đó vào tai em, ngay sau đó em thấy cô đồng nói lại với mọi người đúng những lời đó luôn :o:o:o... (choáng tệp 1).


Sau đó, em đến 1 vài nơi để xem, nhưng không ai xem được cho em... Cùng lắm họ nói nhăng nói cuội vài câu có cái đúng, có cái không, rồi thôi...


Vậy nên em đúc rút ra là, đi xem bói, cần nhất phải tìm đc cô đồng, thầy đồng có tâm, họ làm việc không phải vì thương mại... Như cô đồng em theo thì rất tốt, cô thấy em như vậy nên dẫn dắt em, giúp e rất nhiều... Chứ em nhẹ bóng, bây giờ rất hay bị ma trêu... hix... Đến là đáng sợ... vì nhiều lúc em cứ lo em bị tâm thần... May mà chồng em và mọi người đều hiểu, và thông cảm... hix hix...


Em chỉ mong mọi người đừng chỉ trích tất cả các cô đồng, vì vẫn có người có tâm, chứ không phải ai cũng lừa đảo đâu ạ!