Em vừa thấy một trang khá hay về làm đồ chay mấy mẹ ạ.
Thời đại này người ta có xu hướng ăn chay nhiều lắm, nhưng không biết nấu chay. Mấy chỗ dạy chỗ nấu chay ở Hà Nội thì nay dạy nấu chay mai dạy nấu đồ mặn. Em cảm thấy kì kì sao á.
Thế là quyết định tự mày mò học online. Kiếm được kha khá bài viết hay luôn á mấy mẹ.
Vừa dễ hiểu vừa chi tiết.
https://hapivegan.com/recipes/dau-hu-hap-la-han/
Một bài của họ. Có gì em sẽ tích cực review cho mấy mẹ tiếp nhé
Mà từ ngày em ăn chay, em cảm thấy yêu đời, nhẹ nhàng và khỏe mạnh ghê luôn á.
Hồi trước ăn mặn thì đau lưng, đau khớp, béo mỡ... Nghe đâu nhiều người ăn chay trông người ta trẻ thêm chục tuổi nên em cũng đang ăn để được như thế hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1