Tối qua đi làm về em qua nhà nhỏ bạn ở quận 3 chơi. Đang than chuyện cần tìm máy pha cafe thì nó khoe ngay cái máy nó mới mua. Mà loại này em thấy khá lạ, bỏ cái viên cafe vào rồi bấm nút, đợi chưa đc 1 phút nữa là máy pha xong rồi. Mà khá đậm đà mọi  người ạ. Hỏi thì bạn em bảo đây là loại máy pha capsule, dành riêng cho cafe capsule thôi chứ ko bỏ cà phê hạt vào xay được. Máy này nó mua 2 triệu 9, mà nghe đâu giờ bên đó đang khuyến mãi còn 1tr9 thôi. Nó hối em mua lẹ đi kẻo hết hàng tại máy dùng ổn và tiện. 

Em thấy loại này lạ ghê, nhưng thiết kế cũng đẹp với sang, màu trắng này đúng chuẩn trắng ngọc trinh luôn. Nhỏ bạn em có cho em coi cái màu đen, mà em con gái nên thích màu trắng. Em vẫn đng ko biết có nên hốt máy này về không? Mng xem cho em ý kiến với, em ko rành lắm @@ Hình nó chụp đấy ạ, con bạn em cũng đĩ ngựa nên mấy anh chị đừng hỏi sao có cái máy pha cafe mà đem ra nắng này kia nha :))) Sống ảo ko ai bằng luôn.

hình ảnh
hình ảnh