Ngôi nhà 3 tầng khang trang trên mặt đường Nhổn – Trôi, có ai biết vì sao nó bị bỏ hoang ko ạ?
Em chào cả nhà
Về ngôi nhà này, em đã có thắc mắc từ lâu nhưng chỉ để trong lòng, nay mang lên đây để có bố mẹ nào biết về nó thì cho em xin chút thông tin.
Ngôi nhà này nằm trên đường 32, đoạn Nhổn hay Trôi gì đó em ko nhỡ rõ. Quê em ở Sơn Tây nên lần nào về cũng đi qua ngôi nhà này. Em thấy nó cách đây ít nhất là 5 năm rồi, và tình trạng ngôi nhà lúc đó vẫn như bây giờ, tức là không quét sơn và cây cối um tùm. Ban đầu, em nghĩ là người nhà này thích ở nhà gạch cho hoài cổ. Em lại thấy cây cối bao quanh ngôi nhà nên rất thích thú, vì trông nó thật lãng mạn và đặc biêt. Nhưng 2, 3 lần đi qua, em bắt đầu nghĩ lại. Nó lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, nhìn lạnh lẽo lắm. Cây cối bao quanh càng khiến ngôi nhà càng trở nên tối tăm ẩm thấp, ko thể có chuyện người ở trong đó được. Và hơn nữa là em chưa bao giờ thấy những cánh cửa đó mở, cũng như ko thấy có người trong ngôi nhà đó. Tất nhiên là em chỉ đi xe qua thôi, nhưng lần nào cũng ngoái lại nhìn ngôi nhà đến sái cả cổ mà chẳng bao giờ thấy có dấu hiệu của người.
Càng nghĩ, em càng thấy tò mò. Ngôi nhà to đại tướng, lại nằm ngay mặt đường, được xây dựng cầu kỳ, vậy mà lại bỏ hoang?????????
Lúc chụp mấy cái ảnh này, em tranh thủ đứng lại một lúc ngắm ngôi nhà này, nhưng tự nhiên thấy sờ sợ nên lại lên xe ù té!
Mọi người nhìn ảnh mà xem. Dàn giáo vẫn còn dựng ở đó, đống gạch vụn cũng chẳng ai dọn đi. Cờ quạt kia chắc là tổ dân phố lên treo cho đúng quy định mấy ngày lễ tết.
Hồi tết đi qua đó, em còn thấy cái miếu thờ ở trước nhà, chỗ tường Khoan cắt bê tông ấy ạ, có khói hương nghi ngút…nghi ngút... (Rùng mình một cái)
Cũng có lúc em nghĩ, hay là mình tạt vào trong ngõ ấy để hỏi dân tình, nhưng mà em nhát lắm nên đầu hàng luôn, trong khi trong đầu vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng.
Đấy, thì em xin trình bày như thế. Có bố mẹ nào biết gì về ngôi nhà này thì chia sẻ với em nhé.
P/S: Ở Sơn Tây còn có một tòa nhà cao tầng cũng bỏ hoang và ly kỳ nữa cơ. Tòa nhà này, em với mấy thằng em trai đã vào rồi, quay clip hẳn hoi. Nhưng mà thôi em sợ lắm nên em chả kể đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn cho tớ biết bạn lấy thông tin...
chắc là bác ấy viết nhầm. em nghĩ là 200 trịu. nhà xây to đẹp, ai có dũng khí thì mua...