Mấy hôm nay cứ mở điện thoại ra là lại thấy tin mưa lớn, chỗ này ngập, chỗ kia nước dâng. Ngoài đường thì nước lênh láng, về đến nhà nhiều người vẫn chưa hết lo vì chỉ sợ mưa kéo dài thêm vài hôm là tường bắt đầu ẩm, sơn phồng lên rồi bong từng mảng.
Nhìn cảnh ấy tôi lại nhớ hồi mới xây nhà. Khi đó tôi cũng từng nghĩ đơn giản lắm: nhà mới xây thì lo gì thấm với dột. Cứ xây chắc, sơn đẹp là ở thôi.
Nhưng mấy ông anh có kinh nghiệm xây nhà lại bảo, chống thấm đừng chờ đến khi nước vào rồi mới làm. Đến lúc tường ẩm, sơn hỏng, trong nhà có mùi mốc thì sửa vừa mất tiền, vừa mất công mà chưa chắc đã xử lý được tận gốc. Thế là ngay từ lúc xây thô, tôi đã chú ý đến phần chống thấm.
Chống thấm từ lúc xây, giờ mưa to mới thấy đáng
Nhà tôi sử dụng Xi măng chuyên dụng chống thấm PUTAN của SOTIN cho một số khu vực thường xuyên phải tiếp xúc với nước và độ ẩm. Khác với kiểu xây trát xong rồi mới bổ sung một lớp chống thấm bên ngoài, PUTAN có thể dùng ngay trong quá trình xây, trát và cán nền.
PUTAN được sử dụng cho những hạng mục cần chống thấm như tường nhà giáp ranh, nhà vệ sinh, mái, ban công, tường bao ngoài… Sản phẩm còn hỗ trợ giảm rạn nứt, chống muối hóa và bảo vệ công trình trước những tác động của thời tiết.
Hồi xây nhà tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm kỹ từ đầu cho đỡ phải sửa về sau. Đến những đợt mưa lớn kéo dài như mấy ngày nay mới thấy quyết định đó đáng thật. Hàng xóm có nhà bắt đầu đi kiểm tra từng góc tường, có nhà thấy chân tường đổi màu là lo sơn sắp phồng. Mấy khu vực ngoài trời cứ mưa tạt liên tục thì càng sốt ruột.
Còn tôi thì cứ thoải mái mà kê cao gối ngủ.
Không phải vì nghĩ nhà cửa chẳng bao giờ có vấn đề, mà ít nhất mình biết những vị trí dễ chịu tác động của nước đã được tính đến ngay từ khi xây.
Tường đẹp chưa chắc đã đủ, quan trọng là bên trong
Trước đây tôi cứ nghĩ chống thấm là việc của lớp sơn hay một lớp vật liệu quét bên ngoài. Xây nhà rồi mới hiểu, nước đâu chỉ đi theo một đường. Những khu vực như nhà vệ sinh, ban công, mái hay tường giáp ranh thường xuyên chịu độ ẩm và nước tác động. Một khi hơi ẩm đã ngấm vào kết cấu rồi ảnh hưởng ra lớp hoàn thiện thì thứ mình nhìn thấy đầu tiên có thể chỉ là một vệt ố nhỏ. Sau đó mới đến sơn phồng, bong tróc, tường mốc và đủ thứ việc phải sửa.
Bởi vậy tôi thích cách làm chống thấm ngay từ lớp vữa hơn. PUTAN được trộn với cát sạch để tạo thành vữa và thi công tương tự vữa thông thường. Với nhà dân, cách này khá dễ hiểu: bởi các bác thợ xây vẫn làm công việc hàng ngày của mình, mà không cần phải học cái mới và phần nào cần xây, trát, cán nền mà đồng thời cần khả năng chống thấm thì xử lý ngay từ lúc làm phần đó lại quá là yên tâm.
Nhà xây một lần nhưng mình ở có khi vài chục năm. Tiết kiệm được một chút lúc xây mà sau này cứ đến mùa mưa lại thấp thỏm nhìn tường thì tôi thấy chẳng đáng. Mưa to gió lớn thì mình không cản được. Ngoài đường có ngập hay không cũng chẳng quyết định được. Nhưng ít nhất, chuyện bảo vệ căn nhà của mình thì có thể chuẩn bị từ trước.

