Hồi mới bắt đầu dùng nước hoa mình từng nghĩ khá đơn giản: cứ chọn chai nào nổi tiếng, nhiều người khen là chắc sẽ hợp.
Nhưng sau vài lần mua nhầm mới nhận ra nước hoa đúng là thứ phải thử mới biết được.
Có những chai lúc mới xịt cảm giác rất thích, mùi mở đầu cực kỳ cuốn hút. Nhưng sau vài tiếng thì lại thấy hơi ngọt quá hoặc không còn đúng phong cách mình muốn.
Sau đó mình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nhóm hương. Ví dụ thích kiểu sạch sẽ, nhẹ nhàng thì thường hợp với cam chanh, trà hoặc xạ hương. Thích cảm giác trưởng thành hơn thì có thể thử gỗ, hổ phách hoặc vani.
Một kinh nghiệm mình thấy khá hữu ích là đừng mua chai fullsize ngay khi chưa chắc chắn. Thử nước hoa chiết trước sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.
Mình thường tham khảo các bộ combo chiết nước hoa để thử nhiều mùi trước.
Ngoài ra có thể xem thêm các dòng khác tại:
Theo mình, chai nước hoa tốt nhất không phải chai đắt nhất mà là chai khiến mình muốn dùng mỗi ngày.

