Hôm giờ thấy báo đăng rần rần mấy dụ chi tiêu ở Sài Gòn với tiền lương ít ỏi nên mình cũng cũng muốn chia sẻ cách chi tiêu trong 1 tháng của mình và cũng mong nhận lại chia sẻ từ các bạn để biết rằng dù sài gòn đắt đỏ nhưng khi biết chi tiêu hợp lí vẫn có thể sống khỏe re !!
Công việc của mình là một nhân viên tư vấn của một cửa hàng. Lương tháng là 3tr nếu có thưởng thêm là 3,5tr ,nhưng hên cái là chủ bao ăn 2-3 bữa/ ngày, mình không lo vấn để ăn uống nên bạn nào nghĩ mình lương tháng là 5tr hay 6tr cũng hợp lí.
Mỗi tháng mình thường tốn những khoảng cố định như sau:
- Mình làm về trễ và hay đi chơi nên đem đồ ra ngoài giặt: 150k/tháng
- Chỗ làm gần nhà nên tiền xăng 100k/ tháng ( xe max nên rất tiết kiệm xăng)
- tiền gửi ba mẹ: 1tr ( tháng nào có nhiều thì 1tr5, ít thì 500k)
- Tiền xe đi- về quê: 200k ( có khi tốn tiền xe ôm ra q1 nữa, có hôm sang thì đi taxi :(( )
- Tiền 3g: 70k ( wifi nhà trọ cực kì cùi bắp)
- Tiền đt: 100k
- Chi tiêu lặt vặt linh tinh: 500k
Tổng cộng là 2tr770 mỗi tháng mình phải tốn cho những cái cố định này. vậy là mình còn dư khoảng 830k mỗi tháng hoặc có khi dư đc 1tr/ tháng
Là con gái nên khoảng mua sắm cá nhân làm đẹp thì rất nhiều. Nên thường mình để dành tiền 2-3 tháng rồi sắm đồ 1 lần.
- Quần áo: cơ bản là đồ cũng nhiều rồi. Mình thíc săn đồ si hơn vì vừa rẻ, vứa đẹp ,vừa đồ hiệu, vừa hợp phong cách của mình và không đụng hàng nên chỉ tốn khoảng 300- 400k/ lần. khi nào cần đi đâu sang trọng mình cũng có thể bỏ 500k- 1tr để mua 1 cái váy nếu rất rất thic
- Giày dép: Hôm trc tết mình đã quất 1 tuần 5 đôi giày cao gót ( hết 2tr và đc tặng 1 túi xách 500k, khỏi tốn tiền mua túi và đương nhiên phải nhịn mua đồ 2 tháng chứ sao)
- Làm đẹp: spa hay du lịch, làm điệu mình đều muavoucer trên mạng nên rất re, tiết kiệm 50% cho mỗi voucher dịch vụ.
Đám tiệc, đám cưới, hỏi sinh nhật,..v..v.. hầu như là không có vì mình ít bạn bè và quan hệ xã hội không nhiều ( mỗi năm khoảng 2-3 đám cưới rất thân thôi thì đi thiệp là 500k). Mình chủ yếu là bạn ít mà tốt chứ không cần bạn nhiều mà bè không. Các bạn tư hồi đi học cũng không thân nhiều, chỉ lâu lâu về cf nch xã giao thôi nên họ cũng ngại mời. Sau này mình cưới cũng k quan trọng mời nhiều hay cưới lời lỗ bnhiu, chỉ cần đơn giản và ý nghĩa và kín đáo là ok nên cũng không lo lắng mời không ai đi lại. Chẳng lẻ lâu lâu 500k đi đám bạn thân không có, hehehe... Vậy là mình thoát đc khoảng này chứ không sống cũng không nổi.
Lương ít không có nghĩa không ăn chơi, mình thỉnh thoảng vẫn đi bar hoặc beer club vs bạn bè, đi ăn ốc, uống cf hay xem phim, ít thì 100-200k, nhiều thì 300-400k.<
Mình khéo tay nên lâu nhận làm tranh handmade ( 1 tháng 2 bức là đc thêm 1tr nữa, hiếm mới đc 1 tháng như vậy), lâu lâu có bạn bè nhờ decor tiệc tùng thì mình đc thêm 300-400k tiền công( mà 1 năm mới đc 2 tiệc)
Khi có thêm những khoản đó thì mình đư dả thêm 1 tí chứ không thể phụ thuộc và việc làm thêm đó đc.
Mình giờ 23t, còn tuổi ăn tuổi chơi nên lúc đó chưa vội tiết kiệm, chỉ để ít tiền phòng thân khi gặp rủi ro.
Nếu mình có đự định đi du lịch hay làm gì cần tiền mình sẽ cố gắng để dành tiền thực hiện nó chứ chưa bao giờ mượn tiền. BẰng lòng cới hiện tại ,chỉ làm những việc trong khả năng mình có và hưởng thụ nó.
Với lương nhiêu đó và kiểu xài tiền đó đương nhiên mình không thể tiết kiệm đc vài chục triệu như ng khác rồi nhưng ít ra cuộc sống thoải mái vừa đủ không dư không thiếu, ăn đủ, măc đủ, chơi đủ.
Nhưng năm nay mình bắt đầu dành dụm tiền, khi nhận đc lương và thưởng tết, mình gom thêm tiền bảo hiểm thất nghiệp của năm ngoái là đc 10tr ,4 năm đi làm đây là lần đầu mình có số tiền lớn như vậy bằng chính bản thân mình mà không có sự trợ giúp của ng khác.
Mình cũng có bạn trai và bạn trai mình thu nhập khá tốt, có mức sống tốt và anh ấy không hề biết lương của mình, thấy cách mình sống anh ấy cứ nghĩ là lương mình là 500k/ ngày ( oimeoi số tiền mơ ước) nên mình không có chu cấp gì từ bạn trai cả và vì 2 đứa mình sống rất độc lập, k dựa dẫm. chỉ có khi đi ăn uống hày đi mua đồ gì chung thì anh ấy trả tiền, cuối tuần mình cũng đc dẫn đi ăn nhà hàng hay xem phim này kia.
Và dạo gần đây mình sống khỏe hơn khi mỗi tháng mình về quê anh ấy đều đưa khoảng 2tr- 3tr, không phải cho mình mà là lì xì cho gđ mình, e trai mình và ông bà ngoại mình nên mình đã cắt lun khoảng tiền cho ba mẹ mỗi tháng để tiền đó vào tài khoản cá nhân dành dụm cho sau này. Mai mốt lỡ không quen nữa hay anh ấy hết lì xì ba mẹ nữa thì mình vẫn sống ổn...kkkk
Một số bạn 1 tháng để dành đc 3-4tr/ tháng, có khi mua đc cái nhà lun làm mình rất ngưỡng mộ, nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc,vui chơi cũng tiếc tiền, chăm sóc cho bản thân cũng không có thì mình thấy bất công với chính bản thân mình quá.( ý kiến cá nhân thôi vì mỗi ng mỗi cảnh). Còn mình thì không thể ngược đãi bản thân đc, nó làm ra tiền thì phải cho nó hưởng thụ, ít cũng đc miễn là có...
Còn mọi người thì sao??? Người thật việc thật nên Hi vọng bài viết này không bị ném đá....
Tất cả đều được.........1 triệu cũng sống được... Những người từng có ước mơ, có động lực.........bất cứ điều gì cũng giúp họ phấn đấu. Thời này, ăn no ngủ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Những người từng có ước mơ, có động lực.........bất cứ điều gì cũng giúp họ phấn đấu.
Thời này, ăn no ngủ...
Tiền ăn mình không tốn vì chỗ làm lo hoặc hôm nào đi chơi thì btrai mình trả...