Dạ, em kính chào các bác ạ. :Smiling:
Chồng em nghiện thuốc khá là nặng ạ:Sad:, người thì gầy còm ốm yếu, chẳng được béo tốt như vợ:Drooling:. Mà nếu chỉ thế thôi thì cũng không sao. Thế nhưng chồng em còn ho khủng khiếp. Ho phải đến cả năm nay rồi, ban đầu thì húng hắng, sau thì thành cơn, có lần ho nhiều quá đến phát nôn.:Worried:
Chồng em nói là đi khám thì người ta bảo là cai thuốc lá sẽ đỡ. Thế nhưng chồng em không cai được, nhịn được giỏi lắm là già nữa ngày là vật vờ như sắp ngất ra ý :Crying:
Các bác nam giới nào có kinh nghiệm cai thuốc lá chỉ bảo cho em với ạ.
Các mẹ nào có kinh nghiệm giúp chồng bỏ thuốc thì cho em xin lời khuyên ạ.
Em rất cảm ơn các bác!!!!
Tặng các bác hoa này :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
(nếu chẳng may có bài về đề tài này rồi thì mod xóa giúp em với!!!)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Que chồng e ở Daklak nên nhập thuốc của bác này về bán. Thuốc của bác này lam từ 8 loại thảo mộc nên an toàn ko tac dụng phụ....
noi chung thuoc phien con cai dc huong chi thuoc la.
quan trong la do minh thoi e ah.
ho nhu...
Mỗi lần anh ấy châm thuốc bạn hôn thật sâu, thật lâu, thật chặt. Tay ôm eo ox,...
Tôi cũng là người từng hút thuốc lá và đã bỏ được một cách rất khó khăn dựa vào bằng chứng xét nghiệm qua 02 lần kiểm tra...
Em ghét thuốc lá lắm ghét kinh khủng khiếp...
Trước tiên muốn cai được thuốc lá bạn trai em cần phải hiểu rõ được nguyên nhân dẫn...