“Hòn ngọc” của Hội An sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp mà hầu hết du khách đều không thể bỏ qua mỗi khi tới đây. một trong số đó phải kể để Bãi Chồng Cù Lao Chàm. Với vẻ đẹp hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động của con người, nơi đây được xem là điểm đến hấp dẫn nhất nhì trên đảo. Ghé thăm bãi biển này, du khách chắc chắn không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc mà thiên nhiên đã ban tặng. Đáng chú ý bạn còn tìm thấy rất nhiều điều thú vị khác nữa. Cùng Cu lao Cham Tourist tìm hiểu nào.

hình ảnh

Vị trí của Bãi chồng nằm ở đâu?

Bãi Chồng là một trong những bãi biển thuộc đảo xanh Cù Lao Chàm – một hòn đảo gồm 8 đảo nhỏ, nằm ở xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cách trung tâm phố cổ khoảng 20 km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 45 km (tính cả đường thủy và đường bộ).

Cù Lao Chàm được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Hội An. địa điểm không những có màu xanh của núi đồi, của cảnh rừng nguyên sinh mà còn có màu xanh của những bãi biển, của bầu trời. Đảo được góp mặt bởi 8 hòn đảo nhỏ là Hòn Ông, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Lao, Hòn Tai, Hòn Mồ. Mỗi hòn mang một vẻ đẹp riêng với nhiều bãi biển đẹp quyến rũ, tiêu biểu có Bãi Chồng. Bãi này có diện tích khoảng 34.800 m2, thu hút du khách bởi làn nước trong xanh, bờ biển cát trắng mịn.

hình ảnh

Cách di chuyển đến Bãi Chồng Cù Lao Chàm

Mọi hành trình đến với “hòn ngọc” này khách du lịch đều phải đến Bãi Làng trước. Vì đây chính là điểm trung tâm, nơi neo đậu của cano và tàu thuyền du lịch. một khi vui chơi, tham quan Bãi Làng, du khách ra Bãi Chồng và những bãi khác xung quanh. Để ra đây, bạn sẽ di chuyển bằng cano hoặc thuyền. Đi nano nhanh hơn nhưng cần đủ 10 người cano mới chạy. Còn nếu không thì thuê thuyền của người dân cũng là giải pháp không tồi, nó sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm Đáng chú ý tour đi bộ đại dương cù lao chàm hội an. Trường hợp đi theo không cần lo lắng về vấn đề này, phía bên công ty sẽ lo.

sở dĩ người ta gọi đây chính là Bãi Chồng vì ở đây có những hòn đá được thời gian mài mòn, xếp chồng lên nhau như biểu tượng âm – dương, vợ – chồng. Vậy bạn có đang thắc mắc vì sao chỉ có Đá Chồng mà vẫn chưa có Đá Vợ?

hình ảnh

Chuyện chỉ ra rằng, từ thời xa xưa, tại một làng chài nghèo có một đôi trai gái đem lòng thương nhau và cùng thề non hẹn biển sống với nhau trong mái tranh nghèo đến cuối đời. Chàng trai này có thân hình vạm vỡ, hơn hẳn những chàng trai khác trong làng. Còn nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, máu tóc dài bồng bềnh và nụ cười tươi rói. Vẻ đẹp của nàng được mọi người trong làng truyền tai nhau, rồi vang đến tận đất liền và tai Thần Biển.

Hai người đã định ngày cưới, người trong làng cũng chờ đợi và cầu chúc cho họ răng long đầu bạc. tuy vậy, đến ngày thì bỗng đâu trời nổi dông gió, cát bụi mù mịt đến nổi mọi người không thấy được cả mặt nhau. Mặt đất rung tinh như mong muốn sụp. Trong bóng bão cát đó hiện rõ gương mặt hung tợn của thần biển cùng tiếng nói chói lỗ tai răng: “Ai có gan tìm được nàng ta sẽ trả”, cô gái bị trộm đi trong chớp mắt.

Nhìn người vợ bị cướp đi, lòng chàng trai đau như xát muối. Chàng một mình một ghe, lương khô lót bụng, thu thập gió làm bạn. tuy nhiên đến một ngày, chàng bị bão tố nổi tên đánh bãi đá của một hòn đảo. Sức cùng lực kiệt, cộng với đói khát và nổi đau mất vợ đã quật ngã chàng. Trời sáng, chàng cố đứng lên hướng nhìn về đất liền, lạ lỗi với dân làng về niềm tin mà họ đã gửi gắm, chàng sừng sững và trút hơi thở cuối cùng. Thấy được lòng chung thủy và sự chịu đựng của chàng, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chàng hóa đá để mãi nhìn về quyê hương. Lâu dần, bị mưa gió và sóng biển bào mòn thành những hòn đá chồng lên nhau như hình người bé nhỏ. Cũng từ đó, người dân đặt tên cho bãi là Bãi Đá Chồng.

Tham khảo @dulichso