Em chào các mẹ, hôm nay em mở chủ đề này cũng là nỗi niềm tâm sự của em, chắc rằng các mẹ chúng ta cũng rất nhiều mẹ ạ giống như em, người chồng của mình hiện nay chưa chắc đã phải là người mình yêu nhất, mình đặt hết cả trái tim, tình cảm, dâng hiến trọn vẹn cho người đó. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà không được đến được với nhau, nhưng khổ nỗi trong lòng  là hay nghĩ về nhau, nhất là mỗi khi đi trên những con đường mà ngày xưa đã từng khoác tay nhau cùng đi, rồi những ngày kỷ niệm của hai đứa, những quán cà phê ruột, những đêm giận chồng do cơm, áo, gạo, tiền. Nhất là sau cãi nhau thì lại càng nhớ đến người ấy, rồi những hôm trời mưa đi qua những gốc cây đã từng đứng, thấy nhớ nao lòng, nếu như người ấy ở xa thì không nói đằng này người ấy lại ở rất gần, thỉnh thoảng thông qua đối tác làm ăn lại chạm mặt nhau. Rồi thỉnh thoảng người ấy lại nhắn tin hỏi thăm, nhất là vào những ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật. Nếu như không có bản lĩnh thì chắc chắn em và người ấy như hai giọt nước sẵn sàng tan hết vào nhau. Phải nói rằng đấu tranh suy nghĩ rất nhiều nên em quyết định nói rõ với người ấy rằng bây giờ mỗi đứa đều có một cuộc sống riêng và nếu còn tình cảm với nhau thì hãy trân trọng chứ không nên liên lạc nữa sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của hai người. Thế rồi em nói rõ với chồng em rằng người ấy vốn là người yêu cũ của em và hiện nay có số điện thoại nhưng chúng em cũng không liên lạc nũa.  Các mẹ ạ, phải dũng cảm, phải nói rõ như vậy và phải xác định quyết tâm như vậy thì mình mới thắng được chính mình. Chồng em đầu tiên khi nghe cũng rất ngỡ ngàng và ngạc nhiên nhưng sau anh ấy cũng là người hiểu biết, anh cũng thông cảm khi em đã nói rõ, nói thẳng như vậy thì có nghĩa là em không lén lút và cũng rất quyết tâm. Quả là đúng như vậy, từ đó khi người ta nhắn tin thì em không nhắn tin lại, khi người ta gọi nếu là công việc thì em nghe còn ngoài giờ em không bao giờ nghe, chồng em cũng có lúc để ý điện thoại của em nhưng từ sau khi em công khai rõ ràng như vậy thì chồng em cũng không quan tâm nữa và tự nhiên em có một cuộc sống rất thoải mái, không trăn trở, dằn vặt nữa. Em chia sẻ cũng mong các mẹ có sự đồng cảm giống em và chúng ta cùng vững bước nắm chặt tay để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Cảm ơn các mẹ!