Hôm qua bé Sóc nhà mình tự dưng hỏi: "Con muốn làm hoa hậu thì phải học môn gì hả mẹ". Mẹ giật mình và thoáng vài giây không biết trả lời Sóc thế nào?


Chợt nhớ mấy hôm nay có xem chương trình cuộc thi Hoa khôi áo dài - Đường tới vương miện hoa hậu thế giới trên VTV6 nên đại ý mẹ đã trả lời Sóc thế này: "Con thấy hoa hậu rất đẹp đúng không? Họ đẹp về hình thức khi được bồi dưỡng về kiến thức trang điểm, trang phục nhưng họ phải đẹp về tâm hồn nữa. Các cô ấy phải biết yêu thương mọi người, học cách ứng xử, văn hóa..."


Sóc có vẻ rất "người lớn" hiểu ra vấn đề.


Vậy là mỗi tối bây giờ, mẹ sẽ cùng Sóc xem chương trình các cô trở thành Hoa hậu như thế nào nhé. Không phải mẹ muốn Sóc thành hoa hậu. Chỉ đơn giản là mẹ muốn Sóc phát triển ước mơ của con theo đúng bản năng và cùng con định hướng nhé!



Các mẹ nào cũng gặp tình huống giống em không?