Chả biết các Mẹ thế nào. còn mình thì mê hoa lắm. Tứ các giống hoa truyền thống (thược dược, hồng nhung,hồng bach vườn nhà). Cho đến các loại hoa mới lạ hay du nhập nhé (phi yến, phangxe, hồng môn....). Có chuyện buồn mà đi ngắm hoa thôi cũng thấy quên đi nhiều lắm. Còn cắm hoa thì...quên ăn luôn. Chả được học hành hay ai trả công cho đâu, Nhưng có người nhờ hay có chuyện gì thì quên cả ăn luôn
:Embarrassment:
.


Đám xa công việc gì là lăn lóc từ 3h sáng đến trưa ấy.KHổ lắm. bị mặng. Có khi người ta bảo cắm cho đám cưới, cứ bị mắng là "được bao nhiêu mà khổ thế ". Nhưng có phải được gì đâu, Đôi khi cảm giác như gửi cả tâm sức mình vào những tác phẩm" lóng ngóng" của mình. Đây là hoa"lọ mọ" cắm giúp hôm trước. Hi HI Mẹ nào cũng mê hoa thì chia se với nhau nhé. Mong chị em ủng hộ cho xôm