HN: Cần tìm văn phòng luật sự gấp!!! gấp!!! gấp!!!
Nhờ các mẹ giúp em vấn đề này với. Công ty em đang gặp 1 vấn đề cần thuê VP luật làm thủ tục pháp lý nhanh gọn, uy tín, nhiệt tình. Và giá cũng mềm 1 chút.
Địa bàn quanh quận Hoàn Kiếm hay Ba Đình để làm việc cho nhanh thì càng tốt. Ở các quận khác thì nhân viên bên luật nhiệt tình đi lại làm giấy tờ thì cũng được
À mà em nhắc mấy mẹ luôn. Lần trc cty em thay đổi dkkd có thuê Công ty Tư Vấn Đầu Tư An Việt - địa chỉ tại 107 Ngõ 231 Chùa Bộc (SĐT: 3 905 7939 / 3 564 1385) Số cầm tay của em Ngọc: 0975 566 638 Website: www.luatavk.com --> Cái cty này làm ăn vớ vẩn lại còn coi KH không ra gì mấy mẹ ạh. Vì cty chỉ thay đổi dkkd nên chọn thời gian là 12 ngày (giá 600K) (gói lâu và giá rẻ hơn những gói khác).
- Lần đầu: rất nhiệt tình tới tận cty em trao đổi công việc và giấy tờ. Thanh toán 50% --> giấy tờ nào cần làm cty em làm hết rồi toàn bộ chứ nó k đưa mẫu cho mình ( nó chỉ nói chung chung là làm này làm kia, chị cứ đánh ra như đúng em bảo là đc) --> Thì cũng OK (vì 2 lần trc cty e tự làm giấy tờ với Sở nên cũng hiểu vấn đề hơn)
- Giấy tờ đã OK --> điện kêu em nó qua xem đc chưa rồi nhận luôn. Ai ngờ nó cho câu: Xa thế chị bảo em qua chết mệt. Chị cứ chuyển phát qua cty em đi, mai nhận đc là em làm thủ tục luôn cho chị. Cái này nhanh thôi chứ có gì đâu. --> Thôi thì em cũng nghĩ bụng thông cảm cho nó, mình gửi qua đó rội chịu phí gửi 1 lần.
- 5 ngày sau điện qua đó, nó bảo là giấy tờ của chị thiếu chưa đủ, chị đánh thêm cái quyết định nữa để em bổ sung không em lên sở lại bị trả lại (sao 1 cty luật nói là làm bao cty rồi mà đến 1 tờ giấy nữa khi nhận k phát hiện ra là cty e thiếu để em còn bổ sung --> pótayy và tức rồi nhé). Em nói là không biết đánh thế nào, nó bảo vòng vo 1 chút đôi co qua laị mãi nó mới chịu gửi cho em cái mẫu qua mail để em điền thông tin vô --> Thời gian lại kéo dài khi nó k chịu qua, vẫn bắt mình chuyển phát --> Quá bực mình.
- Lại mất 1 tuần nữa ạh. Em lại điện qua thì em Ngọc kêu là "em hẹn với chị thế nào rồi mà c cứ điện cho em thế. Lên làm giấy tờ 4 ngày họ mới có câu trả lời chứ nộp cái là được đâu" --> Ôi chúa ơi, cái này chính tay em đi lên Sở làm 2 lần rồi em biết, hôm nay mà nộp thì đúng sáng hay chiều 3 ngày sau qua đó nhận kết quả mà Em Ngọc cứ cố căng giọng lên mà cãi là 4 ngày. Tức quá em cãi nhau 1 hồi với em í (mà cũng tức vì giám đốc ngày nào tới cty cũng hỏi là làm xong chưa? bao giờ đc --> càng chim cú hơn). Cãi nhau k đc e đành hạ giọng nói khi nào xong thì điện qua hay có gì cũng phải điện mà báo tình hình cho chị biết nhé, rồi cúp máy mà lòng thì tức muốn oánh ai đấy đang ở bên cạnh ngay.
- Lại mấy ngày em í mất tích nữa. Gọi di động không nghe máy, em liền gọi máy bàn thì đúng cái giọng ấy --> mà em í chối k phải là Ngọc. Thôi em đành kệ, em kêu cho chị gặp Giám đốc. Nó lại thoái thác nói là c cần gì nhắn em, khi nào Ngọc về em nói với Ngọc. Híc tức quá mà không gặp đc lão giám đốc nói cho 1 trận cho bõ tức. Lại phải giãi bày với em nghe máy 1 hồi (Lại em Ngọc chứ ai --> cố tình vờ k phải =))). Em nhắn là khi nào về cty thì điện lại cho chị nhé. Thế mà em Ngọc vẫn mất hút tận đâu đâu (Mà từ ngày em làm dịch vụ bên An Việt này nó chỉ gọi cho cty em đúng 3 lần)
- Mãi đến sát ngày 2-9 sắp nghỉ lễ em chim cú quá làm căng nó mới hứa hẹn làm sớm cho. Và ngày 3-9 thì đã hoàn thành giấy tờ --> Thời gian từ 12 đã thành 30 đấy ạh.
Em tức lắm mà không làm gì được. Điện đòi nó hóa đơn thì nó kêu là cty hết hóa đơn nên em không gửi c đc, bao giờ có e trả --> Thế mà 10 ngày nó cũng chả í ới cho mình câu. Em điện qua hỏi thì nó kêu là chưa được (hóa đơn thì mua nửa ngày là xong, sao nó dám bịp mình nhỉ) tức thế. 1 lần em điện qua gặp ngay 1 anh nghe máy, giọng nhỏ nhẹ ghê cơ (chắc tg cá kiếm thêm con nào mắc câu vào cty nó đây) em mới nói là cty đòi hóa đơn --> nó hỏi bao tiền thì e kêu 600K, em tg nó hứa hẹn nhiệt tình gì ai ngờ nó cho ngay câu: " 600K em k suất hóa đơn đc, các cty làm dịch vụ bên em toàn từ 1M trở lên em mới suất" --> ỐI mẹ ơi, ai quy định cái luật này vậy. Nó làm ăn điêu quá, bịp cả mình nữa. Em tức quá hét nó 1 trận kêu là cty nào quy định, luật nào quy định, tiền ít khác tiền nhiều à? thế sao vẽ ra kêu KH chọn gói nọ gói kia làm gì. ... Em làm cho 1 tràng thế mà giọng nó vẫn cứ trơ ra. Em không thèm nói nữa cúp máy cho đỡ tức và thề rằng không bao giờ thuê bọn Luật An Việt =)) bịp bợm và mất dạy này nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đính chính lại số Đt 093 6779699
Cảm ơn chị, để e liên hệ với cNga xem thế...