Nhờ các bậc tiền bối tư vấn giúp em với ạ. E đang rất rối trí.


Chuyện là e quen 1 anh người Mỹ. E năm nay 24, anh ấy 28. Bọn e quen nhau qua trang web học tiếng Anh. E chủ động nt làm quen để học, e nhắn với nhiều người bản xứ nhưng chỉ có a ấy là nhiệt tình trả lời tất cả những câu hỏi của e. Anh ấy còn chủ động chia sẻ cuộc sống gia đình a ta cho e nghe nữa. Thỉnh thoảng bọn e video chat. Theo e thấy thì a ta khá khác với những kiểu trai Tây khác, sống nội tâm 1 ít,rất hay giúp phụ nữ vs trẻ em, giỏi võ,giỏi đàn,em yêu cầu hát thì cũng hát cho e nghe. Gia đình a ấy chỉ có 2 mẹ con. Bố thì bỏ 2 mc từ nhỏ,nên a ấy có vẻ rất hận. Đột nhiên 1 hôm a ta đề nghị kết hôn vs em. Nói thật e chả bai giờ nghĩ đến yêu trai ngoại. Thật ra thì e có thích a ta nhưng nghĩ quen họ chỉ để học thôi,còn yêu k thể nào. Tự nhiên e vs a ta lại có điểm chung. Cả 2 đều chia tay ng yêu dc nửa năm. Anh ta bảo ng yêu cũ a ta phải về VN,nên họ chia tay,cô ấy lm a đau lòng. Thời gian đó a ta phải lm việc cả ngày để quên dc cô ấy. Rồi thời gian gần đây cô ấy quay lại Mỹ, cô ấy đề nghị quay lại nhưng a k đồng ý (trước khi đề nghị kết hôn vs e). A ta bảo 1 mối qh đúng là sẽ cải thiện cuộc sống của bạn chứ k phải lm phức tạp cuộc sống của bạn. Thời gian này nyc của e cũng đòi quay lại.


Khi a ta đề nghị yêu nhau, e có nói rất nhiều lý do k hợp như e thấp bé, nhà e nghèo, khoảng cách quá xa....anh ta đều phản bác lại hết, bảo a ta k quan trọng ngoại hình, a nói có thấy e trêb face rồi, a cũng là trai nghèo....Anh ta bảo nếu e vs a ta yêu nhau, a ta tin cả 2 sẽ giúp nhau thực hiện mục tiêu của mình. Anh ta muốn e sẽ là ng bạn thân cũng như ng vợ a ta sau này. Nhưng điều e tự ti nhất là ngọai hình, nếu a ta thấy e nhỏ bé ở ngoài liệu còn thích e nữa k, a ta thì k phải quá cao nhưng rất đô con, 1m72. E còn sợ văn hóa khác nhau sẽ khó hòa hợp. Bản thân e đã rất thích a ta nhưng k biết tiếp tục hay dừng lại. E phải lm như thế nào cho đúng đây ạ? Có nên thử yêu k? Nếu có thì e sẽ phải qua nhà a ta vào hè tới, liệu e có nên ở lại nhà a ta k (có cả mẹ a ta nữa). E làm sao để hiểu a ta hơn? Và làm sao để thử lòng a ta?Việc chủ động nhắn tin trước có làm em mất điểm trong mắt a ta k? Bây giờ chỉ là yêu thôi ạ. Kết hôn thì còn lâu ạ. Nhờ các a c tư vấn giúp e với.