Thời gian gần đây, gia đình chúng tôi được giao quản lý mốt số tiền tương đôí lớn của cả khu phố. Đây là số tiền được dự định sẽ sử dụng để quyên góp cho các hội từ thiện, tổ chức tết trung thu cho các cháu, thăm hỏi những gia đình có người bị bện tật trong khu phố. Do là lần đầu tiên được giao cho giữ một số tiền có giá trị tương đối lớn nên chúng tôi thực sự cũng hơi lo lắng. Chúng tôi đã đề nghị bác tổ trưởng tổ dân phố giao cho gia đình khác giữ, nhưng bác không đồng ý (bác tổ trưởng ơi, bác oái ăm quá :Crying: ). Theo mọi người thì chúng tôi nên làm gì đây. Mấy đêm nay, vợ chồng tôi đã phải thay phiên nhau thức để bảo vệ số tiền này rồi. Cứ thế này thì chúng tôi phát điên mất.