Chào cả nhà, có chị em nào ngồi văn phòng 8 tiếng mà lúc đứng dậy nghe xương khớp kêu "rắc rắc" như em không? Em từng thử đi gym, đi yoga nhưng cứ được vài bữa là nản vì buồn chán quá.

Thế là em quyết định chuyển sang cầu lông. Vừa vui, vừa có tính đồng đội mà đổ mồ hôi cực kỳ sảng khoái. Ban đầu em sợ mình không theo nổi vì tay yếu, nhưng may quá tìm được đúng chỗ tư vấn. Em ghé Nhất Cầu Sport và được các bạn ở đó chọn cho một cây vợt nhẹ, dễ đánh mà màu sắc lại còn rất xinh nữa.

Phải công nhận là có đồ xịn cái là có động lực ra sân hẳn. Các chị đừng nghĩ cứ mua đại cây vợt ngoài chợ là được, cầm nặng tay mà dễ chấn thương lắm. Cứ lên website nhatcausport.com mà lướt, từ giày đến tất, quấn cán gì cũng có, nhìn là muốn mua cả shop luôn ấy ạ.

Có mẹ nào ở khu vực mình cũng đang muốn tìm môn thể thao để xả stress sau giờ làm thì nhắn em nhé, mình lập hội đi đánh chung cho vui!