Chuyện của e dài dòng lắm nhưng e xin nói ngắn gọn thế này. E và người yêu yêu nhau(do người lớn ở nhà giơi thiệu, anh ấy ở Hàn, e ở VN) đến nay yêu nhau được 3nam rồi, và em đã đợi anh 5nam(tuc 2nam nua bon e ve se cuoi) Trong tg yeu nhau anh ấy có gửi 1000usd về cho e mua xe, và lần 2 gửi cho e 2000usd để em đi Đài loan. Nhưng cách đây 1thang e mới phát hiện ra rằng a ấy yêu người con gái khác ở bên đó. Họ lại xdinh đám cưới voi nhau từ mấy tháng nay mà e k hề biết, a ấy đã lừa dối e để e chờ đợi anh ấy cho đến bgio(em 27t roi). Vì quá đau lòng, uất ức, em đã muốn chết đi cho xong, nhưng em đc gia đình động viên nên e đã bình tâm lại. Em nghĩ vì e đã mất 5nam để chờ đợi anh mà bgio a như vậy với e nên em đã nói sẽ k trả số tiền ngày trước a gửi về cho e nua(3000usd). Hôm nay a ấy đã nhắn tin cho chị gái em bảo e phải trả tiền lại cho anh ấy không anh ấy sẽ nói với người lớn giải quyết hoăc kiện tụng ra toà??anh chị nào hiểu về luật pháp thì tư vấn giúp e chuyện này với ạ, nếu họ kiện em thì em sẽ bị xử lí ntn? Hãy giúp e với ạ, em xin chân thành cảm ơn( e thực vẫn đang đau lòng chuyện bị phụ tình mà còn chuyện này nữa khiến e mệt mỏi lắm ạ :((


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dung177