Mình đã dùng Fold8 khoảng 2 tuần làm máy chính. Trước khi dùng thì mình nghĩ điện thoại gập chủ yếu có lợi ở chỗ mở ra được màn hình lớn, còn khi gập lại thì vẫn sẽ có cảm giác hơi bất tiện.
Nhưng dùng thực tế mới thấy vấn đề không nằm ở việc máy có gập được hay không, mà nằm ở form máy.
Và đây lại là thứ mình thích nhất trên Fold8.
1. Fold8 gập lại nhìn khá lạ nhưng dùng lại dễ
Ấn tượng đầu tiên của mình là Fold8 không còn mang cảm giác "dài và hẹp" như những chiếc Fold trước đây.
Máy rộng hơn, thấp hơn, nhìn khá giống một cuốn sổ nhỏ. Lúc đầu nhìn hơi lạ mắt nhưng cầm một thời gian thì quen rất nhanh.
Mình thường dùng màn hình ngoài để nhắn tin, gọi điện, xem thông báo, đọc nhanh vài nội dung hoặc chuyển bài hát.
Những việc này không cần mở máy nên khá tiện.
Có một điểm mình thích là khi bỏ Fold8 vào túi quần, cảm giác máy gọn hơn mình tưởng. Trước đây mình luôn nghĩ điện thoại gập sẽ có cảm giác "mang theo một cục máy", nhưng Fold8 đã giảm được khá nhiều cảm giác đó.

2. Màn hình trong mới là lý do mình tiếp tục dùng Fold8
Đây là phần khiến mình thay đổi thói quen rõ nhất.
Màn hình trong 7,6 inch, tỷ lệ 4:3 nên khi mở ra nhìn giống một chiếc tablet mini hơn là điện thoại phóng to.
Mình dùng nó nhiều nhất để:
- Đọc báo và website
- Đọc PDF
- Xem Google Sheets
- Trả lời email
- Xem YouTube
- Đọc tài liệu
- Chia đôi màn hình để làm 2 việc cùng lúc
Đặc biệt là đọc tài liệu.
Trước đây nếu có file PDF dài mình thường mở laptop hoặc tablet. Với Fold8 thì nhiều lúc chỉ cần mở máy ra là đọc luôn.
Một số bài đánh giá sau 1-2 tuần cũng có nhận xét tương tự: màn hình 4:3 khiến Fold8 phù hợp với đọc nội dung, làm việc và đa nhiệm hơn đáng kể.
3. Sau 2 tuần mình mở màn hình trong nhiều hơn dự kiến
Đây là điều mình không nghĩ tới trước khi mua.
Ban đầu mình nghĩ 80% thời gian sẽ dùng màn hình ngoài, lúc nào cần mới mở ra.
Thực tế ngược lại.
Những lúc chỉ cần kiểm tra tin nhắn thì màn hình ngoài rất tiện. Nhưng nếu đã định đọc một bài dài, xem video hoặc làm việc gì đó quá vài phút thì mình gần như có thói quen mở máy luôn.
Cảm giác giống như:
Điện thoại thường → mở app.
Nghe đơn giản nhưng trải nghiệm thực tế khác khá nhiều.
4. Đa nhiệm trên Fold8 thực sự có ích
Mình từng nghĩ tính năng chia đôi màn hình trên điện thoại gập chủ yếu để Samsung quảng bá.
Sau 2 tuần thì mình phải rút lại nhận xét đó.
Ví dụ mình có thể mở trình duyệt ở một bên và ghi chú ở bên còn lại. Hoặc vừa mở Messenger vừa xem tài liệu.
Đặc biệt với những công việc cần copy thông tin từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, màn hình lớn giúp thao tác nhanh hơn rất nhiều.
Nó chưa thể thay laptop, nhưng trong những tình huống cần xử lý nhanh thì Fold8 cho cảm giác giống một chiếc tablet nhỏ có thể bỏ túi.
5. Camera ổn, nhưng đây không phải lý do mình mua Fold8
Camera chính 50MP cho chất lượng ảnh khá tốt trong điều kiện ánh sáng ổn.
Chụp người, đồ ăn, phong cảnh hoặc đăng Facebook/Instagram thì mình không có gì phàn nàn.
Nhưng nếu hỏi Fold8 có phải camera phone hàng đầu không thì mình sẽ trả lời là không.
Điểm mình thấy thiếu rõ nhất là camera tele.
Khi chụp xa hoặc cần zoom nhiều, Fold8 không có lợi thế như những flagship tập trung vào camera.
Đây cũng là một trong những điểm mà các bài đánh giá quốc tế gần đây nhắc tới khá nhiều. Camera chính tốt cho nhu cầu thường ngày nhưng thiếu telephoto khiến khả năng zoom bị hạn chế.
Nếu ưu tiên số một của bạn là chụp ảnh thì mình nghĩ nên cân nhắc máy khác.
6. Pin: dùng được một ngày nhưng chưa phải "trâu"
Pin Fold8 theo mình ở mức khá.
Ngày sử dụng bình thường thì không quá lo, nhưng nếu mở màn hình trong liên tục, xem video lâu hoặc chơi game thì pin xuống nhanh hơn mình mong đợi.
Đây là một trong những điểm mình thấy Samsung vẫn có thể cải thiện.
Máy đã mỏng và nhẹ hơn rất nhiều nên mình hiểu việc cân bằng giữa thiết kế và dung lượng pin không đơn giản.
Nhưng nếu thế hệ sau tăng được thời lượng pin mà vẫn giữ form như hiện tại thì quá tốt.
7. Hiệu năng thì khỏi bàn
Fold8 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 nên các tác vụ hàng ngày gần như không có gì để phàn nàn.
Mình mở nhiều app, chuyển qua lại liên tục, dùng Chrome, YouTube, mạng xã hội, chỉnh ảnh và đôi khi chơi game.
Máy phản hồi nhanh.
Nhưng thật ra sau 2 tuần mình không còn quan tâm nhiều đến con chip nữa.
Vì hiệu năng trên flagship hiện nay đã quá tốt rồi.
Thứ khiến mình thấy Fold8 khác biệt vẫn là màn hình và cách sử dụng.
8. Có một nhược điểm mình vẫn chưa thích
Đó là một số ứng dụng chưa tận dụng màn hình lớn thật sự tốt.
Có app mở ra nhìn rất đẹp, bố cục giống tablet.
Nhưng cũng có app chỉ đơn giản là phóng to giao diện điện thoại.
Đây không hẳn là lỗi của Samsung, vì còn phụ thuộc vào việc nhà phát triển tối ưu ứng dụng.
Nhưng nếu hệ sinh thái app được tối ưu tốt hơn cho màn hình gập thì trải nghiệm Fold8 sẽ còn tốt hơn nữa. Một số bài review cũng ghi nhận tình trạng app chưa tối ưu hoàn toàn cho màn hình trong.
9. Sau 2 tuần, mình có quay lại điện thoại thường không?
Nếu hỏi ngay sau khi cầm Fold8 thì có lẽ mình sẽ nói:
"Điện thoại thường vẫn tiện hơn."
Nhưng sau 2 tuần thì mình lại thấy ngược lại.
Mình vẫn thừa nhận điện thoại dạng thanh nhẹ nhàng và đơn giản hơn.
Nhưng khi đã quen với việc có thêm màn hình 7,6 inch để đọc tài liệu, xem video hoặc chia đôi ứng dụng thì quay lại màn hình nhỏ cảm giác hơi thiếu.
Đây cũng là điểm thú vị nhất của Fold8.
Nó không khiến mọi thứ nhanh hơn một cách rõ ràng.
Nó chỉ khiến một số việc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Chốt sau 2 tuần
Nếu chỉ nhìn thông số thì Fold8 không phải chiếc điện thoại hoàn hảo.
Camera thiếu tele, pin chưa thật sự xuất sắc, một số app chưa tối ưu tốt cho màn hình lớn và giá vẫn khá cao.
Nhưng nếu bỏ qua bảng thông số và chỉ hỏi:
"Dùng Fold8 hàng ngày có sướng không?"
Thì câu trả lời của mình là có.
Đặc biệt nếu công việc của bạn thường xuyên phải đọc tài liệu, xem bảng tính, multitask hoặc đơn giản là thích xem nội dung trên màn hình lớn.
Còn nếu chỉ cần một chiếc điện thoại để chụp ảnh, lướt Facebook, nhắn tin và nghe gọi thì mình nghĩ Fold8 hơi dư thừa.
Sau 2 tuần, thứ mình đánh giá cao nhất ở Fold8 không phải nó mạnh đến đâu, mà là nó khiến mình sử dụng điện thoại theo một cách khác.
Và cá nhân mình khá thích điều đó.

