Dạy con cách phòng đuối nước đừng như bé trai 8 tuổi tắm sông mất tích
Những chuyện như bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm kênh ở Sài Gòn không phải chỉ mới xảy ra gần đây. Thế nên em nghĩ các mẹ cần cho con học cách phòng tránh đuối nước trước khi xảy ra chuyện đau lòng.
Hè năm nào em cũng cho con về quê chơi với ông bà. Con em thích nước mà được cái nhà ông bà gần sông nên chiều chiều con toàn theo mấy anh lớn ra đây chơi ấy ạ. Bình thường thì em cũng không thấy gì cả, cơ mà hôm nay hai vợ chồng đang xếp đồ chuẩn bị ngày kia con thi xong thì cho về quê với ông bà luôn thì chị chồng em sang chơi. Thấy bảo chuẩn bị gửi con về, chị ấy cũng bảo, năm nay chị đang do dự vì mới biết tin có một cậu bé 8 tuổi bị đuối nước khi đang tắm cùng bạn.
Chị chồng em bảo, chuyện này xảy ra ở chân cầu Hiệp Ân (TP.HCM). Mặc dù khi cậu bé vùng vẫy, 2 cậu bạn đi cùng đã hô cứu nhưng khi người lớn tới kịp thì cậu bé đã bị chìm nghỉm.
Bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm kênh ở Sài Gòn tới nay vẫn chưa tìm thấy
Nghe xong chuyện cậu bé 8 tuổi mất tích vì tắm kênh cùng bạn này em cũng hoảng hốt, do dự có nên cho con về chơi mà không có mình ở đó không. Bởi vì, ông bà trông con cũng kĩ nhưng dù sao cũng sẽ có lúc sơ ý. Thế nên, sau 1 hồi thảo luận em với chồng vừa quyết định sẽ cho con về quê chơi vài hôm với bố nó thôi. Sau đó, vợ chồng em sẽ đón con lên và cho con đi học bơi và một số cách phòng chống đuối nước đấy ạ.
Em nghĩ, đây là cách thiết thực nhất để phòng trường hợp đáng tiếc như cậu bé 8 tuổi mất tích khi tắm kênh ở Sài Gòn vừa rồi.
Dạy trẻ tập bơi sớm
Em nghĩ cách làm an toàn nhất là các mẹ nên cho con đi học bơi ạ. Vợ chồng em vừa quyết định sẽ cho con đi học bơi vừa rèn luyện sức khỏe lại vừa có thể phòng tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Với lại, trong thời buổi như bây giờ, em nghĩ con có thêm kĩ năng sẽ tốt cho con sau này hơn ạ. Mùa hè, con cũng có thể thoải mái đi bơi mà không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Hơn nữa, em nghĩ việc để con biết cách giải quyết các tình huống nguy hiểm mà không có bố mẹ. Em thấy ở các trung tâm người ta còn dạy cho con cả cách để nổi trên mặt nước nếu chẳng may bị ngã xuống nước cho các con đó ạ. Em nghĩ, trước khi dạy con biết bơi, hãy để con biết cách thả lỏng để nước đẩy con lên mặt nước, giúp con không bị ngạt trước khi có người lớn tới cứu ạ.
Các mẹ nên dạy trẻ tập bơi càng sớm càng tốt
Tránh xa những vùng nguy hiểm
Ngoài việc dạy con tập bơi thì các mẹ cũng nên dạy cho con một số cách phòng tránh đuối nước khác như: nhận biết vùng nguy hiểm. Em nghĩ, nếu con chưa có biết bơi thì các mẹ nhất định phải để mắt tới con, không cho con tới khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông suối...
Các mẹ đừng cho con đi lại hay chơi quanh khu vực giếng hay là ao, hồ, sông mà không có mặt của người lớn. Nhất là các bé ở vùng quê, mấy lần em cho con về chơi, thấy các con đứng chơi ở những kênh mương mà chẳng có người lớn. Em cũng hốt hoảng thay vì nhỡ con mà trượt chân ngã xuống thì làm thế nào bây giờ. Đó là còn chưa kể kênh mưng hay giếng đều có những vật nhọn nguy hiểm nữa ấy ạ.
Kể cả các khu vực hố sâu dùng để lấy nước tưới hoa màu, lấy cát... các mẹ cũng nên đưa ra lời cảnh báo với con để phòng trường hợp như bé trai 8 tuổi bị đuối nước ở Sài Gòn ạ.
Những miệng giếng nước không có gì che đậy như thế này các mẹ tốt nhất nên để con tránh xa
Hình thành thói quen mặc áo phao khi xuống nước cho con trẻ
Thật may sao vợ chồng em cho con đi bơi từ nhỏ, mà mỗi lần tới hồ bơi là con phải mặc áo phao. Hoặc có khi cho con đi tắm biển thì con cũng mặc áo phao trước khi xuống nước. Thế nên, giờ con đã quen với việc đó. Ngay cả khi bình thường về quê có các anh rủ đi cùng, con cũng phải mặc áo phao đã. Bởi thế, em cũng có yên tâm phần nào. Em nghĩ, con cũng cần phải có thói quen này để bảo vệ bản thân trước đó ạ.
Bất cứ khi nào xuống nước, con cũng cần nhớ nên mặc áo phao trước
Không tắm sông, biển khi không có sự trông coi của cha mẹ
Con nít rất thích học làm chuyện người lớn. Bởi thế, các con muốn tự mình làm mọi chuyện. Con em cũng thế, con thích được tự tắm, thấy biển là lon ton chạy xuống mà không quan tâm tới bố mẹ ở đâu cả.
Thế rồi, có một lần em với chồng mải nói chuyện, con chạy tít đằng trước. Lúc xuống biển, con bị sóng cuốn đi, cũng may là không xa và va vào một gia đình. Thế là họ mới mang con lên.
Em cảm thấy thật may mắn. Hôm đó, con cũng hoảng sợ lắm nên một mực không chịu xuống, vợ chồng em phải dỗ mãi. Tối hôm đó, vợ chồng em quyết định giáo dục tư tưởng cho con để con biết việc đó nguy hiểm cỡ nào. Thế nên, giờ nếu chỉ có một mình con mà không có bố mẹ hay những người hơn tuổi con thì con sẽ không tắm. Mỗi tội, về quê, mấy anh chỉ lớn hơn con chút xíu. Bởi vậy, em nghĩ em nên giáo dục tư tưởng lại cho con lần nữa đấy ạ.
Dạy trẻ không được tắm sông nếu không có sự trông coi của người lớn
Đây là những phương pháp phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ em nghĩ là thiết thực, các mẹ có kinh nghiệm hay nào khác để phòng tình huống trẻ con bị đuối nước không, chỉ thêm cho em với ạ!!!
VIDEO LIÊN QUAN:
Sốc trước cảnh cậu bé bị đuối nước giữa hồ bơi mà không ai biết :o
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1