Có chị nào đã đi xem bói cô Vui ngõ 260 Đội Cấn chưa?
Em chào các chị. Từ hồi yêu đến giờ em toàn gặp trục trặc hết chuyện này đến chuyện kia, làm em buồn quá. Em được 1 người mách đến cô Vui ở ngõ 260 Đội Cấn. Thế là em mới quyết định đi 1 chuyến xem tương lai em thế nào
Đến đấy cô ấy toàn ngồi khấn xin hộ mình thôi, chẳng thấy xem xét gì cả. Em đọc cho cô ấy tên với tuổi của bạn trai em. Bạn trai em 27t, vậy mà cô ấy bảo em thằng tuổi Tuất này được đấy. Trời ơi,em chán hẳn. Cô ấy bảo em với bạn trai em đều đứt gánh 1 lần thì mới lấy nhau được, cẩn thận ko có bầu trước. Nếu lấy nhau thì đường con cái thuận. Hix hix, nói thế này em cũng nói được
Có chi nào đã đi xem chỗ nào mà xem tay, xem tưởng chuẩn không ạ? chỉ cho em với. Hiện giờ em với lũ bạn em tình duyên đều lận đận ko bít bao giờ mới được lấy chồng. Trong khi đó bố mẹ cứ giục lấy chồng ầm ĩ, đau hết cả đầu các chị ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1