Tớ vừa được nhận 1 căn hộ chung cư nhưng có nhiều thắc mắc quá, có ai giống tớ không? Căn nhà này mình đặt tiền mua từ năm 2005, theo tiến độ thì năm 2007 là bàn giao nhưng vừa rồi Nhà thầu mới bàn giao. Ngoài việc chậm tiến độ, các chủ đầu tư còn phải đóng thêm rất nhiều các khoản phụ phí phát sinh khác rất khó chịu như tiền làm đường gas hệ thống (gần 10 triệu/căn hộ), tiền chi phí cho ban quản lý dự án (khoảng 2% hợp đồng mua bán nhà)... Tiếp nữa, khi mình muốn đăng ký thuê bao điện thoại thì bị ép làm hợp đồng với EVN vì EVN đã trúng thầu cung cấp toàn bộ các dịch vụ về điện, truyền hình cáp, internet, điện thoại và các thứ có liên quan. Có nghĩa tớ là người trả tiền nhưng lại không có quyền lựa chọn nhà cung cấp??? Mình không hiểu sao lại có sự việc ÉP khách hàng tới mức này. Nếu không đồng ý với các điều kiện của nhà thầu đưa ra, họ sẽ thản nhiên phá hợp đồng mua bán nhà với mình liền. Năm 2005, giá nhà không đắt như hiện nay nên giờ họ thấy giá nhà tăng quá mà họ cứ ép khách hàng thoải mái mà không nghĩ năm 2005 không có tiền đầu tư của khách hàng thì liệu dự án của họ có làm được không? Thật không thể hiểu nổi cung cách làm việc của họ nữa. Không biết sau này ở đấy rồi thì còn nhiều vấn đề nảy sinh nữa không, nghĩ mà nản. Thôi thì ai có tiền cứ mua đất mà ở, chẳng phải khó chịu như ở chung cư:mad::Crying: