Em mua kim từ điển trên Tràng Tiền giá 3.8M được gần một năm. Em trai em dùng, không biết nên không tháo pin ra, máy không bật lên được. Mang đi bảo hành thì được thông báo là cháy máy, gửi vào SG sửa. Chờ một tuần, em gọi lại thì được thông báo là đóng 1.3M để thay cái gì đó, em đồng ý. Từ đó đến nay đã vài tháng rồi, lần nào gọi điện cũng nhận được câu khi nào sửa xong sẽ gọi. Hôm nay gọi lại thì được thông báo đóng không phải 1.3M mà là 1.4M và phải vài tuần nữa mới xong. Sau đó gạ gẫm, nếu đồng ý thì để lại máy cho họ với giá 700K, mua máy mới của họ, họ sẽ trừ số tiền đó cho. Em không hiểu lắm về máy móc nhưng cảm thấy có một cái gì đó không ổn ở đây. Nói thật là có vứt cái máy đi em cũng không bao giờ để lại cho họ với cái thái độ ấy. Em đồng ý chờ tiếp cho đến khi nào sửa xong để xem họ có trò gì tiếp theo. Có anh chị nào biết về vấn đề này, giải thích cho em hiểu được không ạ? Biết đâu việc sửa KTD đúng là mất thời gian và lòng vòng như vậy???Sắp tới em phải mua một cái máy nữa cho em trai em. Có anh chị nào biết chỗ nào bán KTD Việt- Anh chất lượng và uy tín không ạ?