(Webtretho) “Trâu” đi tìm “cọc” là chuyện muôn thủa, nhưng “cọc” đi tìm “trâu” thì liệu có nên? Xin mượn lời của ID Ngúng Nguẩy trên diễn đàn Webtretho để mở đầu bài viết về “cọc” và “trâu” ngày nay.
Nhiều người cho rằng theo truyền thống trâu phải tìm cọc mới đúng chứ chẳng mấy khi cọc lại chọc chân trâu vì điều này làm “đỡ” phần danh giá của cọc đi. Nhưng cứ về quê mà xem, trâu trông thế chứ nó cũng nhút nhát, ngoan ngoãn lắm. Đang đi mà “họ” một tiếng là trâu đứng lại ngay lập tức, đang đứng mà kêu “vắt” thì trâu đi ngay cho dù trên vai nó là cái cày nặng, hay một xe lúa đầy ắp thì trâu cũng ngoan ngoãn làm việc không dám cãi nửa câu. Thảng hoặc có con nào lười lắm mới phải vút nhẹ một roi là cũng đâu vào đó.
Nhưng trần đời không thấy ai có thể dọa nổi một cái cọc bên đường, quát nó cũng chẳng sợ, vụt nó cũng không đi. Cọc cứ lì lợm, trợn trừng đứng đó, ai vấp phải mà đau chân thì về tự bôi dầu cao bạch hổ và tự trách mình không cẩn thận chứ cũng chả ai mắng cái cọc làm gì.
Phụ nữ cũng vậy đó, bao giờ cũng im lặng, đứng im như cọc. Đặc biệt trong tình yêu thì các nàng luôn “kiên định lập trường” thụ động, đứng yên một chỗ, họa hiếm lắm mới chủ động một lần, còn đâu là “bình chân như vại” chờ các chàng đến chứ chẳng bao giờ có cái chuyện “cọc đi tìm trâu”, thật là thiệt thòi trăm bề mà nguyên nhân chủ yếu là do tự thân mình gây ra. Ấy thế mà vẫn có người tự bao biện rằng đó là do phụ nữ mắc bệnh “lười yêu”, “lười chủ động tán tỉnh, “lười săn đón” một ai đó.
Quay trở lại với câu chuyện cái cọc. Nếu biết được giá trị của bản thân mình, làm cái cọc thì cũng phải hiên ngang giữa đời, dù có không chạy lồng lên đi tìm trâu, thì chí ít cũng phải chú ý xem đàn trâu đi qua con nào béo, con nào ngoan thì chọc chọc vào chân trâu cho trâu chú ý. Nếu thấy đúng là con trâu tốt như mình mong muốn thì quàng dây buộc luôn nó lại. Xét cho cùng thì thực ra bản chất cọc không hề yếu đuối hơn trâu, cọc nào tự cho mình là yếu đuối thì phải chịu cảnh đứng yên đấy chờ đợi trâu tới, con nào nó hít hay nó ngửi là quyền của nó.
Để "cọc" tìm được đúng "trâu" tốt cũng là cả một "hành trình khó khăn"! (Ảnh: Getty images)
Cọc đi tìm trâu, có nên chăng?
Một anh chàng cao to, đẹp trai, là “chuẩn” mà bao cô gái mơ ước đang thầm thương, trộm nhớ một nàng cùng công ty, nhưng do bản tính rụt rè, chàng ta chẳng đủ can đảm bày tỏ nổi lòng mình. Cô gái cũng “thinh thích” chàng nhưng lại lo lắng, không biết mình thổ lộ trước liệu có bị đánh giá không, có bị coi là đang làm chuyện ngược đời “cọc đi tìm trâu” hay không?
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chủ động tán tỉnh, săn đón trước hay đau khổ, bứt rứt nhìn anh ấy ngày ngày xuất hiện trước mặt mà lòng ôm một “khối tình câm” chờ chàng đến tỏ tình? Nếu chàng không một lần dũng cảm bày tỏ để có được tình yêu, còn bạn vẫn hoài câm nín để giữ “giá”, liệu có thực sự có một tình yêu giữa hai người?
Nam nữ bình quyền, quan niệm đó đã tồn tại và có rất nhiều người đấu tranh để nó được công nhận, tất nhiên trong tình yêu cũng không có gì khác. Các bậc phụ huynh cũng có phần nghĩ thoáng hơn về chuyện “cái cọc, con trâu”. Hãy để tình yêu xuất phát từ con tim và đi đến con tim, đừng mãi ép mình vào một cái khuôn cứng nhắc và không vừa với bản thân rằng thế chủ động chỉ thuộc về phái mạnh.
Hãy để tình yêu xuất phát từ con tim và đi đến con tim (Ảnh: Inmagine)
Bạn nghĩ thật hạnh phúc nếu được tình yêu tự tìm đến với mình; nhưng thật ra cuộc sống luôn dành cho bạn rất nhiều cơ hội, chỉ có điều bạn có nhìn nhận ra cơ hội ấy và nắm bắt lấy nó hay không. Với những cô nàng của thời đại mới, họ không chỉ chờ cơ hội mà còn tự tạo ra những cơ hội cho riêng mình nữa. Tình yêu là sự đồng cảm, tôn trọng và khao khát giao hòa hai tâm hồn cùng nhau, nếu bạn là “cọc” đi tìm “trâu”, điều đó chỉ chứng tỏ bạn đang trân trọng tình yêu và chính bản thân mình. Cuộc sống không mang hạnh phúc đích thực đến một cách dễ dàng, nó chỉ có giá trị khi bạn phải tự tìm kiếm, nắm bắt, vượt qua những khó khăn để gìn giữ nó.
Hãy là “cọc” thông minh!
Khá nhiều ý kiến của các chàng cho rằng họ không thích mình trở thành “lô cốt” bị “tấn công” mà thường muốn mình ở thế chủ động, có lẽ vì vậy mà xác suất thành công của những câu chuyện “cọc đi tìm trâu” thường không cao. Thực tế thì thế nào ?
Nếu bạn quá vồ vập, chàng sẽ phát hoảng mất! Ảnh: Inmagine
“Bốn năm đại học, tôi và anh ấy đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn, nhưng hai đứa chẳng bao giờ đến nhà nhau chơi. Chỉ thân thiết với nhau trên lớp. Không nói ra, nhưng giữa hai đứa luôn có một tình cảm đặc biệt mà các bạn cùng lớp ai cũng nhận ra. Duy nhất hai đứa tôi vẫn im lặng.
Học kỳ cuối cùng, tôi không khỏi buồn, tủi thân và tự trách anh vô tâm khi thời gian bọn tôi chẳng còn bao lâu nữa. Hai đứa vẫn không nói gì. Rồi thì bấm bụng, không để tuột anh mất, tôi quyết lên kế hoạch chinh phục anh với tâm niệm ra trường không thành cũng không hối hận.
Tôi lên một bảng kế hoạch. Thứ hai, rủ anh đi học chung ở thư viện, “lăn lóc” ở hành lang giảng đường nghỉ trưa vừa ôn bài. Chiều thứ ba đi dạo bờ sông để thư giãn sau một ngày học. Tối thứ sáu rủ nhau đi dạo phố hay đến nhà bạn cùng lớp chơi… Chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Như cảm nhận thời gian không còn nhiều, tối thứ bảy được nghỉ học anh đã đến nhà tôi chơi. Rồi cái điều tôi mong đợi cũng đến, tôi đón nhận lời yêu của anh trong hạnh phúc vô bờ bến. Sau này anh mới bật mí: sự chủ động của tôi thật tự nhiên, đáng yêu và rất nữ tính. Điều đó không làm anh sợ mà càng trân trọng nó.” Đây là lời tâm sự của ID cubinhyeu về “thành tích” chủ động đến với tình yêu của mình, chứng tỏ các chàng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, chủ động và… dũng cảm nói lời yêu, điều quan trọng là các cô gái cần… tạo điều kiện để phái mạnh cảm thấy “cánh cửa đã mở” và họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa.
Dẫu vậy cũng có không ít trường hợp, “cọc” quá vồ vập, săn đón nên “trâu” sợ và bỏ chạy. Dù một cô nàng mạnh mẽ đến đâu thì việc bạn thể hiện tình yêu của mình “quá mãnh liệt” lại khiến chàng cảm thấy mình bị rơi vào thế “bị săn đuổi”. Nên chân thành, kiên trì, khéo léo trong cách cử xử, biết lúc nào nên lùi, nên tiến, nên buông, nên siết thật tế nhị, tự nhiên và nhẹ nhàng là cách trói trái tim chàng thông minh nhất.
Chàng từ chối? Những “cánh cửa” khác vẫn đang chờ đợi bạn
Đừng để qua tuổi 30 bạn phải ngoảnh lại nói “giá như…”, nếu bạn thực lòng dành tình cảm cho ai đó, hãy nói lên tiếng lòng mình một cách chân thành và giản dị. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là cô gái độc lập, mạnh mẽ và thành thật với tình cảm của mình nhưng không hề lấn lướt hay muốn “đổi vai” thành người nắm quyền chủ động với anh ấy.
Có hai chiều hướng xảy ra. Một là chàng “được lời như cởi tấm lòng”, câu nói của bạn như lời cổ vũ giúp chàng có dũng khí “xung phong”. Hai là chàng từ chối bạn.
Có thể lời yêu của bạn “gõ chưa đúng cửa”, nhưng ít nhất bạn cũng không mãi mang nặng nỗi lòng khó nói nữa. Theo ID midan – một thành viên được mọi người yêu mến trên diễn đàn Webtretho thì “Điều đó chẳng sao cả. Nếu bạn là người phụ nữ đúng mực, thông minh, lịch sự thì một lần bày tỏ tình cảm với chàng không có gì phải xấu hổ. Nếu người đàn ông ấy chê bai hay coi thường người vừa bày tỏ tình cảm với mình thì quả thực anh ta không tôn trọng tình cảm của bạn, không biết trân trọng phụ nữ. Nếu là người đàn ông đúng mực, lịch sự, anh ta sẽ biết cách từ chối mà không làm người phụ nữ bị tổn thương hay bị hạ giá.”
Khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện và nhận được bao ánh mắt dõi theo – đó là điều bạn thường thấy, tất nhiên, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế “ăn điểm” khi gặp gỡ lần đầu. Nhưng trái tim ai đó (dù là nam hay nữ) chỉ có thể yêu khi nhận thấy một tâm hồn đồng điệu, một tình cảm chân thành cũng như những đức tính tốt đẹp của đối phương. Bạn có thể gây ấn tượng với chàng bằng cách chủ động “bước lên trước một bước” trong tình yêu, nhưng cần đến sự dịu dàng, quan tâm và cách xử sự tế nhị của người phụ nữ để chàng luôn thấy mình chính là người cầm lái con tàu tình yêu, thì thuyền hoa của bạn mới có thể cập bến bờ hạnh phúc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1