Xin chào mọi người, và đặc biệt chào những bạn đang điều trị mụn ở chỗ lương y Mạnh Thắng,mình năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại HN. Mình từng chữa mụn ở viện da liễu và bị tái phát lại bình thường. Và sau đó chữa ở chỗ lương y Mạnh Thắng, và mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bệnh mụn đáng ghét này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn:



Nói về vấn đề mụn trứng cá, cách đây 4 năm, lúc đó mình 23 tuổi. Đợt đó do mình sinh em con xong, bị đổi máu hay nội tiết tố thay đổi thế nào mà mình bị nổi rất nhiều mụn. Ban đầu là một vài nốt mụn hơi đau đau, sau rồi tại mình rảnh rỗi quá thì nặn và lể mụn, thế là càng ngày càng nhiều, sau đúng 2 tháng kể từ khi mình bắt đầu bị mụn là chúng đã lên chi chít trên mặt. Đợt đó vẫn nuôi con nhỏ nên mình chả dám chữa, chả dám uống thuốc gì, chỉ bôi kem trị mụn linh tinh, cũng nghĩ là do sinh con nên bị thế, để sau rồi tự nó hết. Rồi bé nhà mình được 18 tháng, mình cai sữa, nhìn lại mặt thì khong những không khỏi mà toàn mụn bự và thâm, lúc này mới tá hỏa tìm phương thuốc để điều trị. Mình là một ng rất tin vào những gì giải thích được bằng khoa học, nên địa điểm đầu tiên mình nghĩ để khám và chữa đó là bệnh viện da liễu. Khi đến khám, bs kết luận đúng là do nội tiết tố, mụn viêm nhiều và kê cho mình cả thuốc uống và thuốc bôi. Chăm chỉ uống và bôi đúng 4 tháng, khi đó uống thuốc còn bị khô hết da và môi. Bác sĩ nói khi dùng thuốc phải tránh mang thai trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng. Nhưng mình mới sinh bé, nên cũng chả có ý định mang bầu luôn. Sau 4 tháng đó thì mặt khỏi, còn khá nhiều thâm. Nhưng mình ngừng thuốc để thâm tự hết. Mới khỏi được vài tháng, chắc hết hơi thuốc trong người thì dầu lại xuất hiện trên mặt. Mình cũng chủ quan không chăm sóc da mặt, lại thường xuyên dùng srm nên lại bị nổi mụn lại. Trời ơi, chữa nó thì lâu mà nó mọc thì nhanh, sau 2 tuần là lại về vạch xuất phát. Lần này không uống thuốc tây nữa, mình đi spa nặn mụn và bôi bộ trinh mụn ***. Đi spa tốn tiền kinh khủng, mỗi lần mụn + chăm sóc da là 500k, mà 1 tuần mình đi 2 lần, chưa kể tiền mua bộ trị mụn về nhà dùng. Dùng 1 tháng chả tiến triển gì nhiều mà tốn gần 5tr, nên mình bỏ cuộc. Một phần vì nặn mụn đau quá, cộng với mình biết làm theo cách này không thể khỏi cho mình đc, vì mình biết nguyên nhân mụn của mình là ở bên trong. Rồi mình lại tìm kiếm phương pháp trị mụn khác, và biết đến chỗ lương y Mạnh Thắng là do một chị ở cùng công ty giới thiệu. Thấy chị ấy khen lắm, bảo thuốc gồm cả thuốc uống để cân bằng nội tiết bên trong và thuốc bôi, kết hợp đắp mặt. Mọi quá trình đều tự làm được ở nhà. Và nhìn mặt chị ấy cũng trắng mịn thật nên mình xin địa chỉ tới khám và lấy thuốc. Đến hôm đầu tiên thì mình không gặp lương y, vì mình không hẹn trước, mà anh ấy bận bảo 1,5 tiếng nữa mới có mặt ở trung tâm được, nên mình về và hẹn lịch cho hôm sau tới. Khi mình tới khám thì thấy lương y khá trẻ, và đc tư vấn khá kỹ nên mình cũng khá yên tâm. Một phần là do có nhân chứng sống là chị ở công ty đã chữa đã khỏi, nên mình lấy thuốc về dùng luôn. Thấy thuốc uống đó có công dụng là cân bằng nội tiết tố, tốt cho gan, tốt cho thận, cân bằng... và thuốc bôi và thuốc đắp mặt. Trước khi lấy thuốc về dùng, bs có nói trước là bôi thuốc sẽ khiến cho da sẽ cảm giác như bị xấu đi, hơi xạm đi chút, chân mụn đẩy lên và mất vài ngày sẽ ngứa và đỏ. Mình có hỏi lương y là liệu chữa xong thì có khỏi hoàn toàn được không? Lương y nói có dứt điểm được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào lối sinh hoạt, ăn uống và môi trường sống của mỗi người. Vì thế mọi người khi chữa xong cần phải chú ý tới chăm sóc da, ăn nhiều rau xanh hoa quả, uống nhiều nước, và môi trường làm việc sạch sẽ thì khả năng tái phát lại rất ít.



Mình về uống thuốc và bôi, thì đúng như những triệu chứng mà lương y nói. Đúng là bôi thuốc đúng là da trông xấu thật, da thì xạm đi, xong không được trang điểm hay dùng kem dưỡng gì cả. Nên cảm giác xuống sắc kinh khủng. Lại còn có quá trình khô với đỏ với chân mụn đẩy lên. Đi gặp người quen không ai là không hỏi mặt mũi sao thế này, khổ thân, bala bala... Sau rồi hết mụn và thâm thì da vẫn hơi yếu, đến lương y kê cho hộp cao dưỡng về dùng. Dùng cái cao dưỡng đó thích mê mọi ng ạ. Dung hôm nào biết luôn hôm đó. Khi mình khỏi là đúng 2 tháng 25 ngày.



Chữa khỏi xong thì da không còn dầu, nhưng 3 tháng sau, lúc đó vào mùa hè là da mình lại dầu quay trở lại. Nên mình mới rút ra một điều là bản chất da của mình nhiều dầu thì khi dùng thuốc thì mới có thể thành da khô được, nhưng khi ngừng thuốc vài tháng, hết hơi thuốc thì nó lại trở về đúng chất da của mình.



Vì thế về bệnh mụn này thì không ai nói trước được sẽ chữa khỏi vĩnh viễn không bị tái phát. Vì trong môi trường sống hằng ngày, có rất nhiều lý do khiến cho mụn có thể quay trở lại. Đặc biệt đối với những người da bản chất là da dầu. Vì thể mình thấy có nhiều bạn bị tái phát lại, xong nói lương y lừa đảo, thế nọ thế kia là không đúng... Khi chữa xong các bạn không chăm sóc da cẩn thận và ăn uống sinh hoạt tốt thì các bạn có dùng thuốc tiên thì cũng không tránh khỏi được việc tái phát lại. Như mình trước kia dùng thuốc ở bệnh viện da liễu trung ương, cơ quan của nhà nước, vẫn bị tái lại, chả nhẽ cũng bảo bệnh viện lừa đảo???



Từ khi mình chữa mụn chỗ lương y Thắng xong, mình không dùng srm, và siêng ăn trái cây và rau củ quả, đắp mặt nạ bằng bơ + sữa, nên đã 2 năm rồi mình chưa bị mụn lại. Nói là chưa bị lại nhưng mà cũng thi thoảng cũng bị lên một vài con. Đắc biệt khi bị lên một vài con như thế thì các bạn tránh sờ tay lên mặt, tránh nặn mụn khi mụn còn non... Muốn đẹp thì phải đầu tư công sức và thời gian. hihi.



Chúc các chị em ta luôn luôn xinh đẹp, tự tin và hấp dẫn :))