Có mẹ nào gian nan trong việc chữa phụ khoa như em không?


Trước đây, em bị viêm nhẹ, biểu hiện thấy ngứa vùng kín và có ra ít khí hư dịch màu trắng trong. Nghĩ cũng nhẹ mà vẫn chịu được nên em cứ mặc kệ, vẫn vệ sinh sạch sẽ và dùng thêm dung dịch vệ sinh. Nhưng lúc mới rửa xong thì đỡ ngứa, đến lúc sau lại bị vậy, quần chíp thì ngày thay 2 lần mà mỗi lần thay vẫn cứ thấy dính dấp dịch màu trắng ở đũng quần. Nghe các mẹ nói bị viêm phụ khoa đang nhẹ mà không chữa sẽ phát triển nhanh mà chữa tốn tiền lắm nên em cũng sợ. Rồi em đi khám ở bệnh viện phụ sản trung ương. Nói thật là em cực ngại đi khám cái này, cũng may người chữa cho em là bác sĩ nữ. :((. Khám thì chuẩn đoán e bị viêm âm đạo do nấm candida, được chỉ định uống 1 viên thuốc mà cũng k nhớ rõ cái tên, nói chung là cả em và chồng em đều phải uống và chỉ uống duy nhất viên đó. Cộng thêm đặt thuốc 3 lần và đến tận phòng khám để bác sĩ đặt cho. Nhưng 3 lần đặt thì lần nào em cũng thấy bột thuốc trôi ra ở đũng quần chip sau khi đặt được 1 ngày. Vẫn cứ tin và đặt hết cho đủ 3 lần. Sau khi đặt đủ, em có cảm thấy đỡ ngứa được 1 tuần rồi lại tiếp tục tái phát. lần này ngứa còn nặng hơn các mẹ ạ. Ngứa rát kinh khủng luôn ấy, đi làm mà khó chịu dã man, ngồi chân nọ cứ vắt chân kia, làm việc văn phòng thì đâu dám cho tay mà gãi đâu các mẹ nên e cứ phải chịu. Phải nói nó giống như cơn ác mộng của em luôn ấy, nghĩ lại thôi cũng sợ. em lại tiếp tục đến phòng khám ở bv phụ sản trung ương khám tiếp và tiếp tục lại được bác sĩ chỉ định liệu trình y như cũ. Ôi, em nản nên chẳng điều trị nữa. Về em có lên google search mẹo chữa bằng tự nhiên thì cũng thấy người ta chỉ mẹo chữa bằng tỏi, bằng lá trầu không,... cách nào em cũng chữa hết. Nhưng cũng chỉ khỏi được 1 thời gian ngắn và lại tái phát. Thực sự là lúc đó em quá nản rồi các mẹ ạ. Sau đó em lướt facebook thấy nhiều người đăng bán các sản phẩm gia truyền, tra google thì thấy người ta cũng bảo chữa đông y được mà giá lại cũng rẻ nên em quyết định liều mua thử. Làm theo hướng dẫn cho thuốc vào bông rồi đặt vào âm đạo. 2-3 ngày sau lôi bông ra cũng thấy dịch vàng bám vào bông rồi ra mấy cái bẩn bẩn ấy. ngứa cũng giảm nên cũng bắt đầu hi vọng, thế là em đặt hết liệu trình 20 ngày của họ. Lúc này ngứa hết rồi mà chỉ còn chút khí hư nên em dừng dùng. suốt 1 tháng sau đó em không thấy biểu hiện gì cả nên cũng thấy mừng. Nhưng cơn ác mộng ập đến với em tiếp tục lần nữa sau đó 1 tháng, ngứa rát kinh khủng, lần này còn thêm cả mùi hôi, khí hư ra nhiều hơn nữa. em sợ quá đi khám và kết quả nhận được e bị viêm lộ tuyến độ 2, chuẩn bị lên độ 3 và phải đốt (Lúc đó vk ck em chưa có con nên sợ không dám đốt). :((. Có bệnh vái tứ phương nên em lại chạy chữa đủ kiểu. ngày nào cũng tra google xem chị em nào có mẹo gì hay thì em thử hết. Rồi em được bà chị cùng làm cơ quan bảo cho dùng sản phẩm viên đặt của alaska nhập khẩu Mỹ. bà ấy bảo bà ấy viêm lộ tuyến độ 3 dùng khỏi rồi và cho số điện thoại mà gọi mua. Thấy bà chị quen biết nên cũng tin tưởng chút thôi chứ thực sự đến bước này là em đã nản lắm luôn rồi mà không còn hi vọng gì nữa. Thôi thì vẫn cứ phải chữa vậy. Em gọi vào sđt mà chị ấy cho rồi nhờ tư vấn. thuốc của chị này hơi đắt tí gần 2tr nhưng nghe tư vấn thì bảo hàng nhập khẩu tiền nào của ấy nên cũng nghĩ thử xem vậy. em đặt mua 1 hộp về dùng. Thuốc này là viên đặt tan luôn không phải dùng bông chỉ gì cả. Lấy thuốc đặt được viên đầu tiên thì em moi ra đầy những màng viêm trông như da non và vô số cái bẩn bẩn dạng bột màu đậm, khí hư ra cực nhiều. Sau mỗi lần đặt thì lượng bẩn của em ra ít hơn và dần dần hết. bệnh của em nặng nên được tư vấn dùng 4-6 hộp thì khỏi hẳn, nhưng em dùng hộp thứ 3 là ok rồi, quần chíp cũng khô ráo mà không thấy khí hư nữa. hơn nữa âm đạo của em cũng khít lại, lúc qh với ck mà ck bảo giống như phá trinh vk lần đầu ấy. :D. Thực sự là vui lắm các mẹ ạ. Nhưng lúc mới dùng xong thì vẫn lo là tháng sau bị lại nên em cũng chuẩn bị tinh thần trước. Tuy nhiên, đến giờ là hơn 1 năm rồi em vẫn chưa thấy gì, đi khám vẫn ngon lành. :D . Lúc trước cũng có được tư vấn là sau khi chữa hết bệnh vẫn có thể dùng duy trì tháng đặt 1-2 viên để bảo vệ sức khỏe sinh sản, nên giờ e đang duy trì đặt đây các mẹ, phòng hơn chữa bệnh mà. Thuốc này nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tem nhãn đầy đủ nên em muốn chia sẻ để mẹ nào cũng bị như em thì sử dụng nhé. Mẹ nào muốn biết thông tin chỗ em đặt thuốc thì nhắn tin cho em em chỉ cho nhé. Sau 2 năm thì em đã thoát khỏi cơn ác mộng ấy, giờ cuộc sống của em vui vẻ và thoải mái. Đời sống vk ck thì lúc nào cũng như mới cưới.


Các mẹ, các chị đang bị bệnh phụ khoa thì cố lên nhé, quan trọng mình phải tìm đúng chỗ, đúng nơi uy tín chứ không sử dụng thuốc bây bạ rồi mà tiền mất tật mang. ai cần em giúp gì thì cứ comment hoặc nhắn tin cho em nhé.


Chúc các mẹ thành công!