Cách đây vài ngày do xe em bị bục xăm dọc đường, nên vào 1 quán sửa xe ( quán khá là to, khang trang, ngay ngã tư Khuất Duy Tiến cắt với Lê Văn Lương, quán này nằm trên mặt đường Khuất Duy Tiến) Nhìn quán to nên cũng khá tin tưởng.


Do xăm bục khá to nên em đồng ý thăm xăm, tiện luôn thay cả lốp.


Xong xuôi, trả tiền xong, dắt xe ra thì xe vẫn nổ bình thường nhưng ko chạy, nên em lại dắt vào nhờ nhân viên quán kiểm tra.


Sau 1 hồi nó bảo có thể máy hỏng, cần kiểm tra.


Kiểm tra xong , nó gọi em ra chỉ vào trong hộp máy là : bánh răng của bộ li hợp hay côn bị gãy, cần thay.


Hỏng thì phải thay là đúng rối, mà mình đang cần xe để đi nên cũng đồng ý.


Tổng thiệt hại: 4000.000


Lúc đó cũng hơi nghi ngờ nhung ko biết thế nào để mà bắt bẻ trúng


Về nhà hỏi mấy anh sửa xe gần nhà mới biết là chúng nó chơi xỏ mình


- Thay xăm , xong có thể chúng làm 1 vài thủ thuật gì đó để xe ko chạy


- Lúc kiểm tra máy, bọn nó phá luôn bộ phận trong máy.


- Và moi ra đủ kiểu để hành những con gà như mình


Vì trước đây anh ấy cũng làm ở các trung tâm lớn, và nói bọn nó có nhiều chiêu trò để chặt chém khách. Do ko chịu được cách làm thất đức đấy, nên anh ấy về tự mở quán.


Kết luận:


Sau 1 bài học ngu , em có kết luận như này:


- Hỏng xe dọc đường, bất đắc dĩ phải sửa, thì cố gắng cái gì ít tiền thì thay được, còn mà nhiều tiền nên thuê xe trở hẳn xe đó về những quán quen mà sửa là yên tâm nhất.


- Càng quán to ngay mặt đường, càng đề phòng.


- Nên xin số đt của quán sửa xe gần nhà, quen biết, để gặp trường hợp tương tự thì alo về hỏi ý kiến trước khi ra quyết định


Mong rằng sẽ ko có ai bị dính phốt như em.


Chúc mọi người may mắn & vui vẻ.:D