Híc, em không biết post vào đây có đúng không, nếu không đúng nhờ mod chuyển giúp em nhé.


Cách đây mấy hôm em nhận được 1 cuộc điện thoại từ một người tên Thanh tự xưng là ở phòng kểm tra lao động số 2 gọi điện xuống hù dọa về việc thanh tra lao động trong tháng 09. Chị ta bảo em ngày 30/8 sẽ tập huấn về việc bộ luật LĐ 2012 sửa đổi và sau đó sẽ nhận thông báo thanh tra ngay trong buổi tập huấn đó. Ngày 29/8 bả sẽ fax thư mời tập huấn xuống và ngay trong ngày sẽ cho người giao tài liệu tập huấn đến các đơn vị. Phí tài liệu tập huấn là 395.000 đồng. Em hỏi thì bả nói bắt buộc phải mua, cũng không để ý lắm vì không nghĩ họ lừa mình nên ok.


Ngay trong ngày em nhận được bộ luật LĐ 2012 sửa đổi có hóa đơn đoàng hoàng.


Hôm nay ngày 29/8 chờ mãi không thấy họ gửi thông tin tập huấn cho ngày mai nên gọi điện cho chị ta. Em thật sự choáng vì chị ta thay đổi thái độ và giọng 180 độ, chị ta bảo tất cả các đơn vị đều nhận được fax tại sao đơn vị em lại không nhận được. Thấy vô lý nên em gọi điện cho phòng quản lý LĐ Hepza (Cty em thuộc Hepza quản lý), vừa nghe đến tên Thanh thì họ bảo ngay là em bị lừa và rất nhiều người đều bị như thế.


Lát nữa em phải gọi điện mắng vào mặt chị ta 1 trận mới được, điên lắm rồi.


Em phải post lên đây để các mẹ nào chưa bị nó gọi điện còn biết mà cảnh giác (mẹ nào ko làm phòng NS-HC thì báo cho P.NS-HC biết nhé), ko lại bị lừa như em thì tức lắm.