CẢNH BÁO BỊ LỪA


Gần tết nên bọn nó đi lừa nhiều lắm các c ạ.nhất là các c có cửa hàng ý ạ.hnay nhà e suýt bị lừa.may mà mẹ e tự nhiên tỉnh (vì bị lừa kiểu này nhưng chỉ khác mặt hàng thôi)


Chẳng là trưa hnay có 2 con đi xe số màu đỏ đến giả vờ kiểu đưa buôn phong bì hồ sơ sổ các kiểu. Bọn nó đi đc 1 lúc thì có 1 thằng giả vờ vào mua hàng nhà e xong hỏi lấy hồ sơ ở đâu vs bn tiền. Mẹ e trả lời rồi nó kêu đặt cho nó 100 bộ hồ sơ 1 lúc sau nó đến lấy, trước lúc quay đi nó còn bảo có hợp đồng lao động của bộ lao động thương binh và xã hội k r kêu lấy 1000 tờ. Mà mỗi tờ cũng 6k đồng nên nhân lên lắm tiền lắm. Thằng đấy nó cho số đt r đặt trc 500k ra vẻ tử tế cho mình tin. Mẹ e gọi mấy con đấy đến thì mấy con đấy ra vẻ kiểu vội lắm đòi trả tiền luôn. Mẹ e tỉnh ra là bị lừa nên k trả. Nó cứ bảo có bn thì c trả trước cho e cũng đc. Bảo lát quay lại lấy tiền vì đây là nhà e thì nó nhất định k, phải trả luôn. Xong mẹ e bảo để mẹ gọi thằng kia đến lấy thì nó kêu k đợi, phải đi ăn. Thế là mẹ e bảo đi ăn r mang quay lại. Cùng lúc đó bố e gọi điện thì thằng đấy k nghe vì số lạ. Mẹ e gọi nó đến trả tiền đặt cọc thì nó đến ngay như kiểu hội bọn nó đợi ở 1 chỗ gần ý (lúc 2 con kia đi r). Xong đúng h hẹn quay lại thì 2 con kia k quay lại. Chắc đánh hơi thấy mùi bị lộ tẩy r.


Các mẹ các c nhất là buôn bán thì nên cảnh giác k nên ham lãi nhiều. Lần trc thì lừa sữa, lần này lừa đồ văn phòng phẩm nên chắc chắc chúng nó còn lừa các kiểu hàng khác nữa các c ạ. E nghĩ có nhiều bọn đi lừa lắm. Với trg hợp nhà e thì là hồ sơ với hợp đồng, 2 con đi xe số đỏ có 1 con tóc ngắn màu vàng, 1 thằng đi airblade đen.


Chúc các mẹ các c tỉnh táo


Kể chuyện này cho mn để mn k bi lừa các c nhé k mất tết đấy ạ