Hôm qua bà nội ở nhà bị lừa, tớ kể cho mọi người để cảnh giác nhé.
Chuyện là: có 2 người phi xe máy tới hỏi bà: Ahh chị đi làm có dặn bà gì ko? bà nói ko? ơ,ngày mai phải đưa cháu lên trạm xá tiêm phòng với nộp tiền, vậy bà cho cháu sdt cháu gọi cho chị. Bà cho sdt rồi siêu lừa alo cho mình( giả vờ gọi). Bà ơi chị nói quên chưa nhắc bà, bà nộp tiền rồi mai đưa cháu đi tiêm nhé. Thế là bà nộp 580k( thật ra lừa nhiều hơn nhưng may bà ko có tiền ở nhà). Sáng nay bà phát hiện siêu lừa để quên ( hoặc cố tình để lại) một túi đựng đầy bột thông tắc bể phốt. Nếu có thanh niên ở nhà chắc siêu lừa sẽ đóng vai đi bán bột thông tắc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hi bạn ơi an toàn là tốt hơn bạn ah, nhà mình còn có 1...
Chồng mình cách đây 3 tháng bị 1 ông giọng gặt miền trung, gọi dt bảo là nhân viên mobi. Bảo chồng mình...
số là mình cần gấp số tiền 20 triệu đồng trong...