Dạo này em mới thấy căn bếp gọn gàng đúng là đỡ mệt đầu hơn hẳn các mẹ ạ 

Trước em hay để khá nhiều đồ ngoài mặt bếp vì nghĩ tiện dùng. Nhưng thành ra nhìn lúc nào cũng đầy đầy, nấu ăn xong dọn cũng oải nữa.

Mấy hôm nay em thử dọn lại:

  • bỏ bớt mấy món ít dùng,
  • chia lại chỗ để đồ,
  • giữ mặt bếp trống hơn chút.

Không ngờ nhìn không gian sáng với gọn hơn hẳn. Nhiều lúc không cần bếp quá lớn hay decor cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ với ngăn nắp là đã thấy dễ chịu rồi.

Giờ em bắt đầu hiểu vì sao nhiều người thích kiểu bếp tối giản 🌿