Các mẹ ơi, em nghe RẤT NHIỀU người nói là vào tuổi 31~33 và 41~43 là gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm, em mong các mẹ nào biết hoặc có kinh nghiệm thì vui lòng tư vấn dùm em với. Em thật sự không muốn tin vì em nghĩ chẳng lẽ ai cũng đến tuổi đó thì "khốn khổ" đến vậy sao, nhưng mà em thấy "sự thật" qua 3 người : 1. Chú ruột em mất lúc 41 tuổi. 2. Chú bà con gần mất cũng lúc 41 tuổi. 3. Mẹ em gặp một chuyện xui xẻo, buồn nhất trong đời lúc 41~42 tuổi.
Năm tới thì em dự định kinh doanh vào một lĩnh vực mà mức độ risky cao lắm (em sinh 77), thế nhưng thời gian tới là em vào độ tuổi 31~33, thế thì chuyện người ta đồn thế là có thật không hả các mẹ???
Đọc topic "Tứ hành xung" thì lại bảo là em và con em kỵ nhau nữa (em Đinh Tỵ, con em Quý Mùi), thế thì công việc em sẽ thuận buồm xuôi gió không các mẹ?
Em cám ơn các mẹ nhiều nhiều và đang mong chờ hồi âm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Với nữ: Tuổi mụ 31 tuổi: Thái Âm hay ốm lắm (mình năm ngoái cũng ốm liểng xiểng nhưng...
Nhà tôi năm nay cũng đen quá, mất tiền suốt.(Chồng bà cũng 74 nhỉ).
Mình cũng 31, đầu năm tới giờ cũng liểng xiểng đủ thứ chuyện chung chuyện riêng, vật lên vật xuống, mệt mỏi...
Không có mẹ nào kể chuyện may mắn, tốt đẹp trong độ tuổi này để làm em bớt sợ với. Không hỏi thì nghi nghi, hoặc hoặc....
đầu năm cả mẹ...
Năm nay tuổi 76 (31 tuổi âm) là sao Thái bạch - quét sạch...
Tôi cũng thuộc loại vô thần vô thánh đây.
Kết quả từ đầu năm tới...