Bây giờ cái vấn nạn bạo hành trẻ em còn diễn ra nhiều nơi mà khi chúng ta đọc báo, đọc tin tức ở trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái điều đó diễn ra hằng ngày. Và bất kỳ ai cũng có thể ngăn chặn được bảo hành với em, chỉ cần chúng ta có chính kiến, có đủ dũng cảm để mà có thể đứng ra bảo vệ những đứa trẻ mà đáng ra là phải sống trong cái sự hạnh phúc chứ không phải là ngày nào cũng phải chịu đựng những cái sự bạo hành ở ngoài kia. Mình không hiểu sao ở ngoài kia có rất là nhiều người khi mà nhìn thấy một đứa trẻ đang bị bảo hành như thế, nhưng mà họ không có một chút cảm xúc nào, và họ cũng không có ý định là sẽ giúp những cái đứa trẻ đó. Mình không hiểu là lúc đó các bạn suy nghĩ cái gì, bởi vì mình là một người lớn thì mình có đủ chín chắn, suy nghĩ như thế nào là đúng. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cảnh mà những người đó đang bảo hành một đứa trẻ thì chúng ta phải dũng cảm đứng ra bảo vệ những đứa trẻ đó chứ. Nếu như chúng ta chỉ đứng ở ngoài mà nhìn, và không muốn can thiệp vào chuyện của người khác thì chứng tỏ chúng ta là một người đang gián tiếp cho cái sự hung ác đó đấy. Các bạn hãy thử nghĩ xem nếu như đó là con em của chúng ta, hoặc là những người thân trong gia đình của chúng ta đang bị bảo hành như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào. Cho nên là mỗi con người chúng ta đều có thể có khả năng ngăn chặn được cái vấn nạn bạo hành trẻ em hiện nay. Bởi vì cho em nó không hề có tội, trẻ em là những búp măng non của đất nước, là những tương lai sáng lạng, là những trang giấy trắng mà vốn không hề có tội lỗi gì cả. và mình cảm thấy vô cùng là xót thương, đồng cảm với những trẻ em đang bị bảo hành, đến mức tổn thương về mặt tinh thần, về thể xác thậm chí là dẫn đến những cái chết thương tâm nữa. Cho nên là mình rất mong muốn là xã hội bây giờ sẽ đưa ra nhiều cái biện pháp để mà có thể bảo vệ những trẻ em đang bị bảo hành ngoài kia, và hãy để cho những đứa trẻ đó có được một cuộc sống hạnh phúc mà vốn dĩ các em nên có.