Tàu ngầm Ùm lâu lắm rồi, ăn ngon ko biết khen, dở chê cũng ngại, mãi nay mới bò lên viết.

Phải chỉ cho ai gặp khó khăn như mình có chỗ bổ rẻ mà ăn ngon 😀

Covid hành quá, 3 tháng nay, lương còn một nửa, thịt heo tăng gấp đôi, rau tăng gấp ba, chỉ có xăng là hạ, nên tui chịu đi xa tý để có ăn rẻ hehe

Quận 4 có cháo huyết 5k 1 tô mà Ùmmer review nhiều rồi, nay thì có thêm bánh canh cá nục chiên 14k 1 tô. Nghe đâu trước 13k mà chủ quán tăng 14 vì …..rau răm tăng giá 😊)). Ko lẽ tui hèn mọn hỏi em ko ăn rau răm có còn được 13k ko haha

Bánh canh này có cá chiên xé nhỏ, chả cá xắt mỏng, trứng cút, một ít rau răm và hành phi, tính ra bán 13k cũng lời hình ảnh:)))


Đánh giá chung: nước lèo thanh, ko nghe mùi cá.

Bạn có thể ăn thêm tô toping cá hoặc chả cá, chấm với nước sốt ngon xĩu và cũng cay xĩu 😅

- Giá 14k/tô


- Giờ bán: 3pm – hết (hình như 7h hết rồi ấy ạ)


- 39 Vĩnh Khánh (số 534 cũ), Quận 4


- Nằm lọt thỏm giữa khu phố ốc bán đắt xắt ra miếng


- Quán bình dân, sạch sẽ, thái độ phục vụ 10/10


Vô ăn có thể được tưởng tượng như ở Hội An, bởi chủ quán nói chiện nhau nghe ko hiểu haha.

hình ảnh
hình ảnh