Một buổi sáng mùa hè mát mẻ nhờ có điều hòa của quán coffee…
Gần đây đang mê mẩn cuốn “Kiên trì ắt được đền đáp”, hôm nay rảnh rỗi liền đem theo em nó ra quán ngồi luôn, khi đang đọc tới đoạn“ Đối mặt với sự khác biệt, hãy tôn trọng tiếng nói từ nội tâm của mình, sống vui vẻ và phong phú chính là điều dũng cảm nhất.”, hình ảnh sáng sớm bắt gặp trên đường chợt hiện ra…
Buổi sáng hôm nay, khi dừng đèn đỏ, vô tình nghe thấy một người mẹ mắng cô con gái ngồi sau : “Con làm sao thế, tại sao chỉ đứng thứ ba, không thể cố gắng hơn một chút à, tốn bao nhiêu tiền học thêm của mẹ, học như thế này làm sao đi du học được.”
Bé gái khoảng 9, 10 tuổi ngồi sau cúi gằm mặt, không nói gì, mắt rưng rưng.
Nhìn cô bé, mình cũng buồn theo, không hiểu nổi tại sao phải để con sống dưới tiêu chuẩn của xã hội, mỗi đứa trẻ đều mang đầy sắc màu cá tính và vui vẻ, thay vì áp đặt chúng, hãy để cho chúng tự do, dũng cảm thể hiện bản thân.
Các bậc phụ huynh luôn cho rằng sự lười biếng của con cái ở hiện tại chính là thái độ “không có trách nhiệm với tương lai”, nhưng với một đứa trẻ 9, 10 tuổi như vậy, hai từ “trách nhiệm” và “tương lai” có quá xa xôi với chúng?
Lời trách mắng con trẻ như vậy hiện nay đâu hiếm gặp, khi mình góp ý họ luôn nói rằng mình chưa làm cha làm mẹ nên không hiểu. Nhưng họ quên mất rằng mình cũng là một đứa con, mình hiểu bản thân hi vọng gì ở cha mẹ.
Họ luôn sống với niềm tin rằng con họ đang rất sung sướng, không phải chịu những khó khăn vất vả của họ trong quá khứ. Thử suy nghĩ xem, các bậc phụ huynh sáng suốt, nếu bây giờ cho bạn cơ hội quay trở về quá khứ, bạn sẽ chọn một cuộc “sống giỏi” hay một cuộc “sống tốt”.
“Bạn phải tin rằng, nếu thời gian có thể quay trở lại, việc nhiều người muốn làm lại thực sự chỉ là sống tốt từng giây từng phút hồi đó mà thôi”
“Tuổi nào nên làm việc như thế ấy, không phải nghĩ nhiều tức là lo toan chu đáo, cũng không phải nghĩ nhiều là có thể có tương lai tốt đẹp hơn, ngược lại như thế càng dễ khiến chúng ta mất đi hiện tại”
Bạn có thể sẽ nói rằng những đứa trẻ đó đâu phải lo nghĩ gì, nhưng bạn có chắc chắn rằng những lo toan, áp đặt mà đứa trẻ phải gánh trên lưng sẽ giúp chúng đi xa hơn hay không. Thay vì giúp con lựa chọn, giúp con đặt ra mục tiêu và mục đích sống để tự làm hài lòng bản thân, hãy để cho con trẻ tự lập ra kế hoạch cuộc đời, sống thật vui vẻ và đúng mục đích sống mà chúng muốn.
Nguồn: FB Huyền Phạm


