Nóng nắng chảy mỡ thế mà tan học cái dắt nhau ra luôn ngõ Lê Thanh Nghị cạnh trường ăn mì cay xè tê lưỡi malatang các bạn ạ. Cái khu BKX này phải gọi là thiên đường đồ ăn luôn.
Mì tự lái có nghĩa là tự chọn mọi thứ cho bát mì của mình đó ạ.
Mình chọn mì gạo, nước mì đương nhiên cay tê lưỡi malatang rùi, chọn mỗi loại một chút topping rồi đưa cho chủ quán nấu. Bát thứ hai là ăn tobokki và mì tobokki ạ tại sợ không ăn được malatang là đi toang ba bát mì mất :)))
Hè nóng có vẻ kén ng ăn nên quán bày hơi ít topping có rau cải thảo nấm, các loại viên , đậu phụ rán,chả, thịt xiên, trứng cút, sủi cảo.... các kiểu giá 3-5k/1 viên hoặc xiên nhưng riêng rau thì mái thoải nha
Đánh giá bát mì: đỉnh kout mì malatang :)) sợi mì mềm nhưng để lâu không bị trương, vị cay tê thơm đúng cái mùi Trung quốc ăn phát nghĩ ngay gói thịt hổ
Mì tobokki: hay nhỉ quán đồ trung như theo topping phong cack hàn, nchung vị khá giống mì cay lại lẫn vị sốt tok
Nhìn chung tầm 1 bát mì full topping ngập bát tầm 50k nhưng mà ăn không hết đâu, tầm 30-40k là ăn vừa đó
Điểm trừ quán này là: quán rất bé, nhỏ và khuất sau hàng loạt quán sửa laptop, nóng, quán bình dân thôi nha phù hợp với sinh viên, giá tính theo xiên, viên dễ chọn chứ không theo cân như các quán khác nên mình thấy khá rẻ
Địa chỉ: 248 Lê Thanh Nghị ( hơi khuất )
Điểm :8,5/10 ( trừ vì quán bé xíu)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1