hình ảnh

Không chỉ dừng lại ở rừng cây tường vi Songbaekjeong mộng mơ, lãng mạn, chúng ta sẽ tiếp tục ghé thăm khu vườn cổ Damyang Myeongokheon – một trong những tuyệt tác cảnh quan đẹp đẽ và thanh bình hàng đầu Hàn Quốc. Nơi đây vừa là chốn thư giãn lý tưởng, vừa đem đến triết lý sống thanh tao của các học giả thời Joseon năm xưa.

1/ Thế giới hoa tường vi hồng lịm tim:

Điểm nhấn trước nhất tại Myeongokheon chính là dàn cây hoa tường vi cổ thụ trồng xung quanh ao nước. Vào khoảng thời gian từ tháng 7 – tháng 9, hoa tường vi trực thuộc khuôn viên địa điểm lần lượt bung nở, khoe sắc tươi thắm, tạo nên dải lụa hồng đốn tim du khách tham quan.

2/ Ý thức kiến trúc “mượn cảnh thiên nhiên”

Myeongokheon vốn do học giả Joseon, Myeong-gok Oh Hui-do thành lập, sau này con trai ông kế tục rồi dần hoàn thiện khu vườn. Myeongokheon gây ấn tượng bởi áp dụng triết lý “mượn cảnh thiên nhiên” (sokyung) rất độc đáo, bao gồm: 2 ao nước trên dưới, ao có thiết kế hình vuông, trung tâm là hòn đảo nhỏ hình tròn; ngoài ra, con suối chảy từ thung lũng đằng sau khu vườn được dẫn lối khéo léo tới địa điểm, do đó, lúc nào cũng dễ dàng nghe thấy tiếng nước róc rách khá vui tai.

3/ Ngôi nhà vách gỗ mang thanh âm ngọc ngà:

Tọa lạc giữa khu vườn là 1 vọng lâu với danh xưng “Myeongokheon” (Minh Ngọc Hiên) (tạm dịch: ngôi nhà nơi tiếng nước chảy vang lên trong trẻo như tiếng ngọc chạm vào nhau). Ngôi nhà thiết kế theo cách tối giản, mở rộng 4 bề bằng cửa nâng, giúp người ngồi phía trong luôn quan sát trọn vẹn dáng vẻ thanh bình, yên tĩnh của khu vườn kì diệu này.

Photo is created by Gemini (AI)

#DulịchJeollanamdo #Jeonnam #Jeollanamdo #Jeollanamdo_supporters #2026JeollanamdoTourismSupporters

JeollaNamdo SouthEast Asia Office Tỉnh Jeollanam