Mấy hôm trưa học xong muộn nhưng vẫn toàn cố phi ra đây làm suất rồi lại đi học luôn chứ ăn khu quanh trường bị không hợp . Mình toàn gọi suất đầy đủ như hình là 35k, hai cô bán hàng còn nhớ mặt luôn 😁. Bún nhiều mà topping nhìu chà bá hơn : dồi là mình thích nhất ở đây , mềm không bị khô quắt , thịt chân giò tới đâu thái tới đó , mỗi lần cô thái quả chân to tròn là thấy ưng cái mắt , đậu rán cũng ngon cơ , chưa lần nào mình gặp phải đậu khê , luôn giòn , nóng ( đậu dải ở dưới á , rất nhiều ) . Mắm tôm dậy mùi , pha ngon có mỡ hành nóng 🤤 nhưng đùa thôi mình toàn đam mê mắm thường rắc ngập tiêu ớt quất , mắm cô pha ngon không chịu đc .


Điểm cộng nữa là 2 cô bán hàng vui tính , nhiệt tình và trà đá free uống bao nhiêu tự pha 😁 suất từ 20-35k


Mình chưa có cơ hội thử nhiều quán bún đậu khác ở xa, nhưng vẫn muốn xin các bác có thể cho cháu nó vài địa chỉ để buổi trưa không chết đói được không ạ. Cảm ơn cả nhà😍

Địa chỉ là :162 Hồng Mai , Bạch Mai ( đối diện Bụi Phố ) cô chỉ bán trưa tầm 11h tới 3h chiều


Update : hình 1 là 1 suất


Hình 2 là 2 suất nha các bác 🤤😍

Trong hình ảnh có thể có: món ăn