Trưa nay trời nóng. 11r m đi loanh quanh mua cốc trà tắc rồi định ăn bánh xèo thì ngay cạnh quán trà là quán #NemNướngCôLê mới mở ở Khương Thượng. Thấy thiên hạ bảo nổi tiếng nên mò vào ăn thử.


Mình đi 2 người. Gọi 2 suất 30k.


Và đây là kết quả. Thấy mang ra 1 đĩa này giá 60k. Nhìn lom dom quá mình phải hỏi lại cho chắc.


Rau thì già, nộm cà rốt vs xoài thì chỉ thấy vị ngọt ủng ủng.


Nem nướng nghĩ đi ăn đúng giờ ăn trưa phải nóng hổi ngon lành nhưng không. Nguội ngắt lại nhạt nhẽo


Nước chấm thì thôi rồi. Là kiểu bột đao ngoáy sệt sệt nhạt nhạt không mặn cũng chẳng có cảm xúc gì.


Nói chung các bạn cũng chỉ nên thử 1 lần thôi chứ không nên quay lại ăn thêm.


Tiện đây có ai cho mình xin địa chỉ nào quanh ngã tư sở ăn ngon không?

Trong hình ảnh có thể có: món ăn