Mình không phải kiểu người hay đi review ăn uống, nhưng hôm rồi có chuyến chạy xe xuống Củ Chi với mấy đứa bạn, tiện ghé ăn bò tơ luôn cho đúng bài. Trước giờ mình cứ nghĩ mấy quán “bò tơ Củ Chi” nổi tiếng chắc cũng na ná nhau thôi, ai ngờ lần này ăn xong thấy khá bất ngờ nên lên đây chia sẻ thử xem có ai cùng gu không 😄

Tụi mình ghé một quán tên Lâm Bò, kiểu quán rất bình dân, rộng, đông và đúng chất “quán nhậu địa phương”. Không phải dạng decor đẹp hay sống ảo gì đâu, bàn ghế đơn giản, hơi ồn ào nhưng bù lại không khí rất thoải mái, kiểu ngồi lai rai nói chuyện là hợp.

Điểm mình ấn tượng nhất chắc chắn là món gù bò nướng. Trước giờ mình ít khi để ý phần này, nhưng ăn thử mới hiểu vì sao nhiều người hay gọi. Thịt có lớp mỡ xen kẽ nên không bị khô, cắn vào vừa mềm vừa có chút giòn nhẹ, nướng lên thơm kiểu mùi than rất đã. Tụi mình gọi 2 phần mà ăn hết sạch luôn 😅

hình ảnh

Ngoài ra còn có lòng bò và mấy món bò tơ khác, nói chung là không cầu kỳ, nhưng cảm giác nguyên liệu tươi nên ăn khá ổn. Kiểu quán này mình thấy đúng là “ăn vì đồ ăn” chứ không phải vì hình thức.

Giá cả thì mình thấy cũng hợp lý, đi nhóm 4–5 người gọi khá nhiều món mà chia ra không quá nặng ví. Nhân viên thì kiểu quán đông nên không quá chăm sóc kỹ, nhưng cũng không đến mức khó chịu.

Nếu để nói có quay lại không thì chắc là có, nhất là khi đi nhóm bạn, muốn tìm chỗ nào đó ăn uống thoải mái, không cần sang chảnh. Còn nếu bạn nào thích kiểu yên tĩnh hay đẹp đẹp để chụp hình thì chắc sẽ không hợp lắm.

À, trước khi đi mình cũng có đọc một bài chia sẻ khá chi tiết về quán này, thấy viết cũng đúng với trải nghiệm thực tế của mình nên ai cần tham khảo thêm thì xem ở đây: https://seamanbeer.vn/quan-lam-bo-o-cu-chi/

Không biết trong group mình có ai từng ăn bò tơ Củ Chi chưa, hoặc có quán nào ngon hơn không? Chia sẻ mình với để lần sau đi thử tiếp 😄