Chắc cũng có nhiều bạn quá quen thuộc vs bánh bò của ông, hoặc có những bạn chưa từng nghe tới ông. Ông tên Đạo, năm nay 80 mấy tuổi rồi ( hình như 83 hay 85 gì đó ) ông ở Thủ Đức. Mỗi ngày ông đều làm bánh để bán từ 7:30-9:30 ông bán ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Bánh ông tự làm hết, gạo ông cũng tự xay, tất cả đều tự làm mùi vị đặc trưng ko giống ở đâu hết. Mùi vị đặc biệt thơm ngon, ai cũng ăn đc nhất là mấy bạn ăn chay buồn buồn miệng ko biết ăn gì thì đây là món ko thể bỏ qua 😄

Ông ở 142/4 Võ Văn Ngân, Thủ Đức. Mng tìm ko thấy ông có thể đến nhà nha. ♥️

hình ảnh

Trong hình ảnh có thể có: món ăn