Chào các mẹ!


Vừa em đọc được 1 mẫu tin trên báo Dân trí về 1 bé gái năm nay mới được 4 tuổi nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó gia đình cháu lại rất khó khăn, không có khả năng chạy chữa cho cháu. Nhìn cháu bé mất hẳn đi vẻ hông nhiên của trẻ thơ, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, đôi chân run lẩy bẩy bì cơn sốt hành hạ. Trước hình ảnh ấy thật sự em không cầm nổi nước mắt. Cháu còn quá nhỏ và rất đáng yêu mà tại sao lại phải chịu cảnh khổ sở như vây!


Em mời các chị đọc chi tiết để biết rõ hơn về tình cảnh của cháu:


http://dantri.com.vn/c728/s728-497747/ranh-gioi-mong-manh-giua-song-va-chet-cua-be-4-tuoi.htm


Với sức lực nhỏ bé và khả năng tài chính hạn chế, bản thân em không giúp đỡ được nhiều cho cháu. Em mong các mẹ có long hảo tâm chung tay giúp sức để cháu bé có thêm hi vọng sống!