Chào các mẹ. Hai tuần nay thời tiết lạnh thấu da thịt. Mình quần áo ấm chăn ấm mà vẫn rét co co. Vậy mà ngoài đường hay trên các trường học vùng núi miền cao vẫn còn rất nhiều người thiếu chăn thiếu áo. Ở nước ngoài họ có các trung tâm cứu trợ ăn uống, chăn và quần áo mùa đông cho người nghèo, người vô gia cư mà ở nước ta những tổ chức riêng biệt như thế vẫn chưa xuất hiện.


Mình mong mỏi có một tổ chức được xây dựng chuyên để đảm nhận những công việc như tiếp nhận quần áo ấm, chăn màn ấm, đồ ăn để dân mình ủng hộ những thứ cần thiết ấy nhằm chia sẻ với đồng bào của mình những khó khăn trong cuộc sống và tổ chức ấy thay mặt chúng ta để gưỉ tới đồng bào những món quà nhỏ ấy


Mình đang cần tìm mẹ nào có cùng tư tưởng và hành động để triển khai phong trào ấy vào năm sau. Mẹ nào quan tâm hơn có thể liên lạc với mình theo số 0978 402 691 nhé


thanks các mẹ!