Nhói lòng mẹ trẻ ôm con thơ ở đợ trong cây ATM giữa Hà Nội
Sáng mình lang thang đọc tin tức thấy hoàn cảnh của chị này. Mình đã xem đoạn clip ở dưới, thương hai mẹ con họ đến ứa nước mắt. Định bụng lúc nào tiện thì qua Ngã tư Hỏa Lò- Hai Bà Trưng để tìm cây ATM mà mẹ con chị đang sống, để biếu chị 1-200k. Hic...chắc đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ bé không thấm vào đâu. Mong sao có bạn nào biết đâu tìm được việc làm thì giới thiệu cho chị ấy. nhìn tội nghiệp quá. Có bạn nào có cách nào để cho chị ấy 1 công việc không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1