Các mẹ hãy chung tay cùng em giúp đỡ trường hợp này với!


Chị ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Chị ấy phiêu dạt đến khu Trung Hòa Nhân Chính (gần cơ quan em) đã gần 2 tháng nay rồi.


Chị ấy ko biết mình là ai, ko biết mình từ đâu tới, và không thích mặc quần áo.


Chân chị có 1 vết thương rất lớn, ruồi muỗi bâu đầy và đang bị hoại tử. Nếu ko được chăm sóc y tế kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng:



Mỗi ngày 1 lần, em vẫn mang cơm, nước giúp chị ấy sống qua ngày mà ko bị chết đói. Và vẫn còn những người tốt khác nữa, vì thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp những hộp cơm dở, những chai nước, và những bộ quần áo cũ vứt lăn lóc xung quanh. Người đàn bà tội nghiệp ấy đã sống gần 2 tháng qua ở đây nhờ tình thương của mọi người như thế.


Nhưng chị ấy vẫn rất cần những sự giúp đỡ lớn lao hơn, bởi vì em và mọi người chỉ giúp chị ấy vượt qua đói khát chứ ko thể giúp chị ấy có một mái ấm gia đình bình yên, che chở mưa nắng cho chị, che chở chị trước nguy cơ bị xâm hại có thể xảy đến bất kì lúc nào (lạy trời cho điều ấy đừng xảy ra!)


Em đã tìm đủ mọi cách để có thể giúp đỡ chị ấy. Lên mạng tìm hiểu thì đc biết 115 có trách nhiệm thu nhận các trường hợp này đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội. Gọi 115 thì họ nói phải công an phường báo lên và cử người hỗ trợ họ mới đến đón chứ dân báo ko đc. Em gọi công an cả 2 phường Trung Hòa và Nhân Chính nhưng họ đều trả lời ko biết trường hợp này, cứ để đấy tính sau rồi cụp máy luôn (trong khi ngày nào họ cũng đi ô tô qua chỗ chị mấy lần để bắt xe máy hoặc bắt bàn ghế hàng nước). Em bất lực quá!


Sao cũng là 1 kiếp con người mà lại có người khốn khổ thế này, sống mà khổ hơn là chết. Xin mọi người hãy giúp đỡ chị ấy, tìm lại gia đình cho chị ấy hoặc tìm cách đưa chị ấy vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu có thông tin mách bảo, xin mọi người gọi cho em: Vân: 0912 54 99 00. Dù gia đình chị ấy có ở nơi nào đó rất xa xôi em cũng cố gắng đưa chị ấy trở về...