(CATP) Ôm đứa con chưa đầy hai tháng tuổi, anh Đoàn Quốc Việt (ảnh, SN 1984, tạm trú khu nhà trọ số 151 đường Vạn Kiếp, P3, quận Bình Thạnh) buồn rầu tâm sự: anh và chị Nguyễn Thị Diệu Linh yêu thương nhau, dù chưa cưới hỏi nhưng chị Linh có mang và sinh được bé trai nặng 3kg. Xa gia đình, đồng lương công nhân ít ỏi, nhưng những ngày thai nghén cũng như lúc chị Linh sinh con, anh Việt đã hết lòng chăm sóc cho chị. Chẳng ngờ chỉ một tuần sau khi sinh, biết con trai bị bệnh não úng thủy, người mẹ đang tâm bỏ đi để mặc anh Việt với đứa con đỏ hỏn trong căn nhà trọ. Đứa trẻ còn quá nhỏ, lại mắc bệnh hiểm nghèo, anh Việt không thể tự lo được nên muốn mang con về quê nhờ cha mẹ chăm sóc. Nhưng vì chưa đăng ký kết hôn nên anh không thể chứng minh là cha ruột đứa trẻ, không thể làm giấy khai sinh cũng như các thủ tục khám, chữa bệnh cho con. Hiện nay anh Việt trong cảnh gà trống nuôi con, cuộc sống vô cùng khó khăn. Các bác sĩ cho biết, bé có cơ may thoát căn bệnh nếu được chữa trị sớm. Cha con anh Việt rất mong nhận được sự giúp đỡ của độc giả để đứa bé còn có tương lai.
Thấy thương quá! Tối mai mình sẽ ghé thăm hai cha con. Do mình rất bận nên chắc là mình chỉ có thể ủng hộ 1 ít chi phí trong khả năng của vợ chồng mình.
Rất mong các mẹ hảo tâm chung tay giúp đỡ 2 cha con bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em nghĩ chắc do quê của ba bé ở Huế, nên bé mổ ở đó sẽ có...
Mình sẽ nhờ mẹ contau tối nay ghé lại nhà trọ hỏi thăm tình hình xem sao.
Hy vọng...
Em đã PM cho Chị , nếu được , chị giúp Em nhé .
Cầu mong cho Mẹ bé an lành nơi chín suối...
Hy vọng cha con bé sẽ vượt qua được...