Đó là bé trai Hoàng Văn Khìn, 13 tuổi, người dân tộc Mông ở huyện miền núi Hàm Yên, Tuyên Quang. Căn bệnh đã khiến em bị suy hô hấp nặng, phải thở bằng máy, chân tay không thể cử động được và phải ăn qua xông. Mọi sinh hoạt hằng ngày của em phải nhờ đến bố và anh trai. Gia cảnh em nghèo khó, bố mẹ chỉ làm nương, rẫy, ngày nhập viện, bệnh viện đã phải ký quỹ nợ 53 triệu cho gia đình để em có tiền điều trị. Các bác sĩ trong khoa Nhi của viện Nhiệt đới Trung ương thương em không có tiền đã quyên góp tiền mua sữa cho em trong những ngày điều trị.



Sau hai tuần điều trị, em đã hết sốt, bắt đầu có dấu hiệu nhận thức được mọi thứ xung quanh bằng việc mở mắt, há miệng và không cần có sự trợ giúp của ống thở.
Dù vậy, nhưng em vẫn phải thở oxy qua ống nội khí quản. Hiện tại vẫn phải chăm sóc toàn diện. Phải nuôi bằng sữa cao phân tử đắt tiền với chế độ ăn 8 bữa/ngày. Tất cả đều phải bơm qua xông.
Thời gian tới em vẫn phải trải qua nhiều đợt điều trị tích cực để chống nhiễm khuẩn, tránh tình trạng viêm phổi nặng và phải thở máy trở lại. Nếu may mắn em khỏe lại, bố và anh trai vẫn phải đồng hành cùng em trong suốt quá trình chuyển viện để phục hồi do những biến chứng mà bệnh viêm não gây ra.



Mình biết được thông tin em Khìn khi nghe chương trình Kết nối 54 của VOV4: http://vov4.vov.vn/TV/dan-toc-va-phat-trien/benh-viem-nao-hanh-ha-cau-be-nguoi-mong-c1207-14535.aspx



Mong mọi người chung tay để giúp gia đình em vượt qua cơn hoạn nạn này.



Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên lạc với những người thực hiện chuyên mục, điện thoại: 043.8255.667, hoặc truy cập vào địa chỉ facebook.com/ketnoi54vov4.



Hiện em Khìn vẫn đang được điều trị tại Khoa Nhi của viện Nhiệt đới Trung ương



Xin chân thành cám ơn!