Tình hình là mùng 5/9 em đi theo đoàn từ thiện về miền Tây, khám bệnh và phát quà cho trẻ em nghèo. Em thì của cải không nhiều, chỉ có tấm lòng. Em hy vọng sẽ gặp được những tấm lòng hảo tâm, đồng cảm với em.


Em xin các mẹ tất tầt tật, :Smiling: từ quần áo cũ cho đến sách vở, đồ chơi, giày dép, mì gói .. Các mẹ dành chút thời gian nhìn lại nhà mình xem có gì cho em xin được không nhé, em chân thành cảm ơn các mẹ!!


Các mẹ PM cho em sớm nhé, em sẽ thu xếp sang nhà các mẹ nhận, thứ năm tuần sau em phải chuyển quà để BTC tổng kết rùi...


(Lần đầu tiên em đăng bài, các mẹ thông cảm, em "ẹ" môn Văn lém.. Mod ơi, đừng xóa bài em nhé)!!