Không còn nhiều thời gian cho bé gái bị Tim bẩm sinh, mong mọi người cùng chung tay
Các bố các mẹ ơi, em chưa tham gia bên Hội từ thiện mình bao giờ, nhưng thực sự gặp trường hợp em nhỏ cùng quê thấy xót xa quá, mà sức mình thì nhỏ bé, nên chia sẻ với mọi người, chỉ mong may mắn gặp được những tấm lòng nhân ái giúp em ấy phần nào.
Em gái tên là Trần Thị Thuý, SN 1997. Sự thật là do xa nhà lâu rùi nên em cũng chưa biết mặt em Thuý, chỉ biết mẹ của em ấy thôi, vì ngày trước cô ấy đi làm thuê cùng dì em. Nhưng hôm rùi về quê, nghe mẹ em kể chuyện hoàn cảnh em Thuý thương tâm lắm, em mới gọi điện hỏi thăm gia đình em ấy thì biết thế này:
Em Thuý sinh ra được 3 tháng tuổi thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Em không rõ về bệnh này, nhưng như mẹ Thuý nói thì em bị thân chung động mạch típ 1, thông liên thất, thông liên nhĩ, hở van tim... Gia đình em đưa đi chạy chữa hết các bệnh viện Nhi, Bạch Mai, Việt Đức nhưng không bệnh viện nào dám phẫu thuật vì em bị suy dinh dưỡng nặng. Mãi đến năm 2007, Thuý mới được Bệnh viện Bạch Mai mổ nội soi, nhưng chỉ xử lý được thông liên nhĩ mà thôi và nói gia đình phải chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để mổ phanh.
Sang Việt Đức, các bác sĩ kiểm tra thì nói trường hợp của em lúc đó không thể mổ được vì áp lực phổ quá mạnh, bị sa tim hết cỡ… Chẳng còn cách nào, gia đình đành mang em đi chữa ngoài, chữa bằng khí công để kéo tim em lên. Gần đây, thấy tim em đã được kéo lên một chút, gia đình lại đưa em lên Viện Tim mạch Hà Nội. Cách đây 4 hôm, các bác sĩ Viện Tim mạch đã làm phẫu thuật cho em lần 1. Sau phẫu thuật, bác sĩ bảo gia đình: Đến thứ 5 tới bệnh viện sẽ hội chẩn để quyết định xem có thể mổ lần 2 cho em không, nếu mổ được thì phải mổ luôn trong tuần đó, vì để lâu hơn sẽ không cứu được tính mạng của em. Sở dĩ vì hiện tại áp lực phổi của em rất chông chênh, em lại sắp đến tuổi dậy thì (em không rõ về chuyên môn nhưng đại loại trong điều kiện áp lực phổi tạm ổn như hiện tại mà không mổ, để đến cuối năm thì chắc chắn khó cứu tính mạng em).
Nói chuyện với em qua điện thoại mà mẹ Thuý cứ khóc mãi, bảo trước nay bao nhiêu tiền bạc đã chạy chữa hết cho em. Lần mổ ở Bạch Mai mất hơn 50 triệu, rồi đi chữa ngoài không biết bao nhiêu tiền, mổ lần 1 ở Viện Tim mạch hết 22 triệu, mà nếu mổ lần tới vào cuối tuần này thì các bác sĩ nói chi phí khoảng 100 triệu. Trước cô ấy có cái nhà xây nay cũng đã bán cả nhà cả đất để lấy tiền chữa bệnh cho con, giờ đang ở nhờ trên mảnh đất cũ của mình (vì người mua nhà chưa cần ở), vay mượn cũng đã hết nước. Giờ có chưa đầy 1 tuần nữa phải lo cả trăm triệu thì ở quê vậy lấy đâu ra, mà nếu không mổ ngay coi như em ấy hết cơ hội sống. Trường hợp của em ấy cũng không đủ thời gian để xin hỗ trợ từ chương trình Trái tim cho em nữa, vì phải làm hồ sơ tươg đối lâu. Em rất mong những tấm lòng nhân ái của mọi người đến với em Thuý kịp thời.
Mọi người có thể liên hệ với mẹ em Thuý là cô Vân (em gọi là cô thôi, chứ cô ấy cũng chưa đến 40 tuổi đâu ạ), ở Đoan Hùng, Phú Thọ, ĐT: 0974 386 494.